Cannes tôn vinh sớm Jafar

Ban Tổ chức Liên hoan Phim (LHP) Cannes thông báo hôm 8-5 rằng hai đạo diễn Iran đang bị giam cầm là Jafar Panahi và Mohammad Rasoulof sẽ được tôn vinh tại LHP Cannes năm nay

Bộ phim Good Bye của Rasoulof,  đề cập câu chuyện của luật sư trẻ tuổi ở Tehran đang cố gắng xin giấy thị thực để rời khỏi Iran và This is not a film (Không hẳn là một bộ phim), kể về cuộc sống của chính ông trong khi chờ phán quyết của tòa án, sẽ được trình chiếu tại LHP Cannes lần này (khai mạc vào ngày 11-5). Gilles Jacob và  Thierry Fremaux (thành viên Ban Tổ chức LHP -nhận định: “Đó là hành động can đảm và là một thông điệp nghệ thuật đáng kinh ngạc”.
img
Đạo diễn Jafar Panahi
Hai đạo diễn sẽ nhận giải thưởng Carrosse d’Or (tạm dịch Cỗ xe vàng), là giải thưởng đặc biệt được trao bởi Hiệp hội Các đạo diễn phim (SRF) nhằm vinh danh những đạo diễn có “phẩm chất sáng tạo, can đảm và tinh thần độc lập” trong công việc của mình. Những người từng nhận giải thưởng này trước đó là Clint Eastwood, Nanni Moretti, David Cronenberg và Jim Jarmusch.

Jafar Panahi là đạo diễn người Iran từng chiến thắng nhiều giải thưởng quốc tế, trong đó có giải Sư tử vàng tại LHP Venice năm 2000, giải Gấu bạc tại LHP Berlin năm 2006 và hai lần nhận giải Cannes vào năm 1995 và 2000. Ông đã bị kết án 6 năm tù và mất quyền làm phim trong 20 năm tới vì biểu tình và tuyên truyền chống đối chính quyền. Đạo diễn Mohammad Rasoulof cũng chịu mức án tương tự. Sự việc này từng gây bất bình trong giới điện ảnh, đặc biệt là ở Pháp.