"Cột mốc 23"... khó ra rạp
(NLĐO) - Dự kiến ra rạp vào dịp Noel nhưng cuối cùng bộ phim "Cột mốc 23" từng gây xôn xao dư luận khi tung trailer có bài hát gây sốc "bài ca thịt chó" đã rút khỏi “cuộc chơi”.
Theo thông tin từ Vina Cinema – đơn vị phát hành bộ phim Cột mốc 23, bộ phim này đã chính thức rút ra khỏi danh sách phim mùa Noel năm nay. Nguyên do là đạo diễn chưa hài lòng về bản phim đã dựng và muốn có thêm thời gian gia cố lại nội dung.

Đã ấn định ngày ra rạp, nhưng cuối cùng bộ phim Cột mốc 23 đã lỗi hẹn với khán giả
Tuy nhiên, có thông tin bên lề rằng bộ phim đã nhận được nhiều luồng ý kiến ngay khi trailer phim được tung ra, các đơn vị hợp tác chưa đồng ý để phim ra rạp trong thời điểm này.
Cột mốc 23 xoay quanh câu chuyện của một cô gái trẻ thành đạt nhưng trong lúc tuyệt vọng, suy sụp cô quyết định tìm về một vùng đất hẻo lánh. Hàng loạt những chuyện xảy ra với cô trước ranh giới của cái chết. Một câu chuyện diễn tiến theo sự sắp xếp của đôi oan hồn…

Cảnh trong phim Cột mốc 23
Là một phim khai thác yếu tố kinh dị và có thông điệp rõ ràng: Đừng phí hoài thời gian của mình bởi vì mỗi cuộc đời đều có giới hạn nhưng khi trailer phim được tung ra, hình ảnh diễn viên chính Huy Khánh vừa tung dao vừa hát ca khúc "bài ca thịt chó" (một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hải Phong) đã khiến khán giả chưa hiểu nội dung phim đã thấy sợ hãi.
Thời điểm đó, trên khắp các trang mạng, diễn đàn tràn ngập những lời chỉ trích cho rằng phim không nhân văn khi cổ xúy cho việc ăn thịt chó. Thậm chí, một số cư dân mạng còn viện dẫn những câu chuyện cảm động về loài chó, sự trung thành, dũng cảm của chúng để "chống đối" bộ phim.