Cụ già 86 tuổi tự tin thi Tài năng Việt
(NLĐO) – Sau trạm dừng chân đầu tiên ở Long An, cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt (Vietnam’s Got Talent 2011) tiếp tục đổ bộ đến Cần Thơ. Ngày 1-11, cuộc thi đã chào đón nhiều thí sinh thú vị và đặc biệt nhất là cụ ông Quách Văn Đỏ, 86 tuổi.
Cuộc thi tại Cần Thơ thu hút hơn 700 người từ 4 đến 86 tuổi tham dự. Và trong đó, 320 thí sinh đã có cơ hội được Ban tổ chức chọn vào vòng loại tại TP.HCM để gặp gỡ ban giám khảo chính thức của cuộc thi.


Thí sinh lớn tuổi nhất là cụ Quách Văn Đỏ, 86 tuổi
Cụ Quách Văn Đỏ, 86 tuổi từng tham gia quân đội hiện đang sống tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Sóc Trăng. Không giấy tờ tùy thân, không gia đình nhưng cụ rất thích và thường xuyên tham gia vào những hoạt động văn nghệ của trung tâm. Cụ đến với cuộc thi với mong muốn mang chút lời ca tiếng hát cho đời.




Các bé thiếu nhi tham gia thi

Đội lân Tú Anh Đường với nhiều gương mặt nữ trong đội hình múa lân


Thí sinh Đặng Quốc Phong và Huỳnh Ngọc Châu cũng có một màn thi đầu tư công phu từ kịch bản đến trang phục
Bên cạnh cụ Đỏ là đông đảo các thí sinh trẻ tuổi, các em thiếu nhi trình diễn ca, múa, hát… và cả múa lân.
Sau vòng loại đầu tiên tại Cần Thơ, Tìm kiếm tài năng Việt tiếp tục đổ bộ đến TP.HCM vào 3 ngày 4, 5, 6-11 bắt đầu từ 7 giờ 30 tại Nhà hát Quân đội, số 140 Cộng Hòa, P. 4, Q. Tân Bình, TP.HCM.