Cuộc thi Nam Vương Châu Á bị “ném đá” dữ dội
(NLĐO) - Sau ba giờ hỗn độn và buồn chán, đêm chung kết cuộc thi Nam vương châu Á do đài ATV Hồng Kông đăng cai tổ chức đã kết thúc. Người xem đài nhìn nhận đây là một chương trình đầy sai lầm ngớ ngẩn.
Do số lượng người xem không cao, nhà đài cố gắng tung chiêu thu hút khán giả và họ đã làm quá lố. Vào buổi tối 18-11, trước khi đêm chung kết diễn ra, thí sinh Jason Dong đã rút khỏi cuộc thi và trước đó Ivan Bi cũng đe dọa bỏ thi.
Như vậy, số lượng 17 thí sinh vào chung kết chỉ còn lại 16. Jason Dong phàn nàn trên trang mạng cá nhân rằng các thí sinh dự thi đã phải điều trị bệnh vì những thử thách vô nhân đạo của ban tổ chức.

Từ trái sang: Jason Wong, Zhu Xiaohui, và Ruj
Để tạo sức hút, quảng bá sự kiện, ban tổ chức yêu cầu các thí sinh mặc quần lót cỡ nhỏ và diễu hành trên đường phố. Jason nói rằng trong suốt các sự kiện, anh cảm thấy mình bị đối xử tồi tệ hơn các con vật. Nhưng ngay sau đó, Jason gỡ bỏ nhưng ý kiến của mình và nói rằng anh bị sốt nên bỏ thi.
Dẫu vậy, ý kiến của Jason đã lan tràn trên các diễn đàn, trang mạng.
Đêm chung kết Nam vương châu Á ngoài sự cố thí sinh hủy dự thi vào phút chót còn có vô số lỗi. Chương trình khởi động với những vũ công ATV biểu diễn tẻ nhạt, MC Gilbert Lam cũng nối gót những sai lầm khi phát biểu những câu khó hiểu. Ban tổ chức còn bắt thí sinh phải mặc quần bơi biểu diễn tư thế kỳ quái, phản cảm trong đêm cuối cùng. Những câu hỏi đáp giữa thí sinh và giám khảo được thông báo là không có vấn đề gì nhưng nó lại xúc phạm khán giả.

Cuối cùng, sau hàng loạt sai lầm ngớ ngẩn, giải thưởng cao nhất được trao cho Zhu Xiaohui, Trung Quốc. Á vương 1 trao cho Ruj, Thái Lan. Á vương 3 trao cho Jason Wong, Hồng Kông. Ngoài ra các thí sinh khác được vinh danh giải phụ.

