Diễn viên bỏ trốn để ở lại Mỹ bất ngờ xuất hiện

(NLĐO) – Hai diễn viên trẻ người Cuba biến mất trên đường sang New York để tham dự Liên hoan phim Tribeca đã bất ngờ xuất hiện trở lại sau một thời gian lẩn trốn. Họ cho biết sẽ xin tị nạn chính trị ở Mỹ.

Javier Nunez Florian và Anailin de la Rua lẩn trốn suốt một tuần kể từ khi họ mất tích tại sân bay Miami, một điểm dừng chân trong chặng đường từ Cuba sang New York. Các thành viên trong đoàn phim không biết họ đi đâu cũng như không liên lạc được với họ.
 
img
Hai diễn viên bỏ trốn

Bất ngờ, cả hai cùng xuất hiện trên kênh truyền hình tiếng Tây Ban Nha ở Miami, họ nói rằng sẽ xin tị nạn chính trị ở Mỹ. Một số nghệ sĩ Cuba tìm cách “vượt biên” để theo đuổi sự nghiệp bên ngoài nước họ.

Cả hai diễn viên ở độ tuổi 20, họ vừa tham gia bộ phim Una Noche (One Night).  Nội dung phim kể về ba thanh thiếu niên Cuba đang cố gắng để thoát khỏi sự nghèo khó của quê hương để bắt đầu một cuộc sống mới ở Miami.

Thật không thể ngờ từ phim đến đời thực không quá xa, cặp đôi trên đã đào thoát ngoạn mục tại Miami. Họ được đoàn phim đưa đến New York nhưng đến trạm dừng tại Miami thì cả hai nói với nhà sản xuất Sandy Perez Aguila rằng sẽ gặp trên máy bay nhưng thực tế là bỏ trốn. Ông sandy Perez Aguila rất lo lắng vội vã báo cảnh sát.
 
img
Cảnh trong phim Una Noche
 
Bộ phim Una Noche đã giành được ba giải thưởng quan trọng tại Liên hoan phim Tribeca, bao gồm cả giải thưởng cho nam diễn viên xuất sắc nhất cho Javier Nunez. Phát biểu trên truyền hình, ông Sandy Perez Aguila hy vọng cặp đôi trên sẽ theo đuổi sự nghiệp diễn xuất tại Mỹ.