Hãm hiếp bé gái, đạo diễn ân hận 33 năm

(NLĐO) - Đạo diễn Roman Polanski, người từng đoạt giải Oscar, thừa nhận ông ân hận và hối tiếc suốt 33 năm kể từ khi có quan hệ tình dục bất hợp pháp với cô bé 13 tuổi Samantha Geiner.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Thụy Sĩ TSR, chương trình được phát sóng vào ngày 2-10, đạo diễn Roman Polanski đã chia sẻ toàn bộ câu chuyện của mình. Đây là cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên của ông sau thời gian bị giam trong nhà tù ở Thụy Sĩ.
 
“Tôi rất ân hận, hối tiếc và đau khổ suốt 33 năm qua. Một lỗi lầm quá lớn đã buộc tôi phải bỏ chạy khắp nơi” - Roman Polanski cho biết.
 
img
       
Polanski đã thừa nhận mình quan hệ tình dục bất hợp pháp với cô bé 13 tuổi tên Samantha Geiner hồi năm 1977. Đó là thời điểm ông chìm đắm trong ma túy và rượu. Cha mẹ cô bé Samantha khởi kiện ông và vụ án đã theo đuổi Polanski trong suốt hành trình dài qua nhiều quốc gia.
                                                   
Bước đầu, ông bị phán quyết với sáu tội danh bao gồm cả hãm hiếp và kê gian. Năm 1978, trước nguy cơ chịu mức án tối đa 50 năm tù giam, ông rời Mỹ trốn đến Pháp sinh sống và tiếp tục làm phim.
 
Năm 2003, Samantha Geiner tuyên bố tha thứ cho Polanski và mong ông đến nhận giải Oscar. Đến năm 2008, luật sư của ông đề nghị tòa án California bỏ vụ kiện nhưng không được, Roman vẫn bị phía Mỹ truy nã. Đến ngày 26-9-2009, khi đến Thụy Sĩ dự liên hoan phim, Roman Polanski bị bắt giữ theo lệnh truy nã của Mỹ.
         
Do liên tục chạy trốn nên đạo diễn này đã không lên nhận giải thưởng danh giá khi bộ phim The Pianist của ông được xướng tên tại lễ trao giải Oscar.
 
Trải qua hơn 10 tháng giam giữ, Thụy Sĩ đã phóng thích ông. Tự do trở lại, Roman bắt tay quay bộ phim mới được dàn dựng theo vở kịch Pháp từng giành giải Tony 2009 God Of Carnage.