Justin Bieber trở thành “nạn nhân” vụ cướp tinh vi

(NLĐO) - Một vụ trộm phong cách phim “Mười một tên cướp thế kỷ” (Ocean's Eleven) xảy ra ngay sau đêm nhạc Justin Bieber tại sân vận động FNB, thành phố Johannesburg, Nam Phi tối 12-4. Bọn cướp trốn thoát, mang theo số tiền không công bố còn cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra.

Một giờ sau khi Justin Bieber hoàn tất biểu diễn trên sân vận động FNB, bọn cướp đã đột nhập phòng lưu trữ an toàn tại đây và cuỗm tất cả tiền mặt thu được trong đêm nhạc. Chúng đã đợi khi có đầy đủ tiền mặt từ việc bán hàng, quầy giải khát và một số hoạt động khác trong đêm nhạc của Justin Bieber và cả đêm nhạc của Bon Jovi trước đó.
 
img
Justin Bieber luôn gặp rắc rối không theo cách này thì cách khác trong các đêm nhạc

img
Justin mừng Ngày của mẹ trên sân khấu

Ngay khi phát hiện vụ cướp, cảnh sát, an ninh... đã vội vã đến hiện trường để tìm kiếm manh mối. Cảnh sát tin rằng băng cướp này mất ít nhất ba ngày để phá bức tường được xây dày gấp đôi bình thường trong căn phòng kiên cố của sân vận động.
Một nguồn tin nói với chương trình Eyewitness News của đài phát thanh Nam Phi rằng bọn cướp đã đục thủng nóc nhà và dùng dây thừng để đi vào căn phòng. Trong phòng vẫn còn rải rác gạch và mảnh vỡ từ các lỗ trên trần nhà và dây thừng vẫn còn treo ở đấy.

Hiện không ai biết số tiền bị đánh cắp là bao nhiêu nhưng cảnh sát nghi ngờ băng cướp có “tay trong” làm việc tại sân vận động tiếp ứng. Vì thế, bọn chúng mới biết rõ chi tiết việc sắp xếp độ ngũ tuần tra an ninh của sân vận động. Và với quản lý sân vận động, việc tìm kiếm "tay trong" này cũng quan trọng không kém việc bắt bọn cướp, thu hồi tiền nhưng rõ ràng mọi chuyện không dễ dàng.

Đêm diễn tại Nam Phi của Justin Bieber nằm trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới có tên Believe diễn ra tốt đẹp ngoại trừ sự cố hậu trường trên. Những đêm diễn trước, hoặc Justin đến trễ hoặc có “fan” đột ngột xuất hiện quấy rối và vô số những bê bối khác.