Lê Khánh đẹp giản dị nhận tượng Mai Vàng muộn
(NLĐO) - Nữ diễn viên khả ái Lê Khánh đã có mặt tại tòa soạn Báo Người Lao Động nhận tượng Mai Vàng lần thứ XVII-2011 vào chiều 18-1. Lê Khánh bày tỏ niềm vui sướng, hạnh phúc và lời tri ân khán giả khi lần thứ hai được vinh danh.
Trong trang phục giản dị, Lê Khánh thân thiện chia sẻ: “Đêm trao giải Mai Vàng tôi bận đi diễn cùng anh Hữu Châu tận quận 7, TPHCM. Ban đầu, tôi dự kiến cố gắng về kịp để tham dự thôi chứ cũng không nghĩ mình sẽ đoạt giải. Nhưng do đường khá xa, diễn xong chạy về không kịp nên đành lỡ hẹn”.

Người đẹp Lê Khánh nhận tượng Mai Vàng từ ông Nguyễn Văn Tín - Phó Tổng biên tập báo Người Lao Động
Người đẹp này cho biết thêm, do không kịp về nhận giải trong đêm trao giải nên khi biết tin được vinh danh hạng mục Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất trong vai cô gái vở “Ca sĩ ngôi sao”, Khánh rất bất ngờ và sung sướng. “Như vậy đây là lần thứ hai liên tiếp tôi được giải Mai Vàng. Lần đầu là năm 2010 với vai Kay trong vở Một cuộc đời bị đánh cắp” – Lê Khánh tâm sự.

Tết Nhâm Thìn sắp đến, như bao nghệ sĩ khác Lê Khánh cho biết rất bận rộn với các vai diễn trong vở kịch Lẩu Trăn và Tôi là ai?. Người đẹp này sẽ ăn tết Nhâm Thìn cùng gia đình từ ngày 27 đến 29. Từ mùng 1 cô sẽ chạy show các vở diễn tại sân khấu kịch Idecaf cho đến tận mùng 10.