Lý Tống mặc váy, tô son hầu tòa!
(NLĐO)- Trong phiên xét xử hôm 24-5, Lý Tống bất ngờ xuất hiện trong trang phục nữ đã mặc hai năm trước khi ra tay tấn công ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng với giày cao gót, váy hoa và tô son đỏ.

Lý Tống cải trang thành phụ nữ trà trộn vào buổi biểu diễn của các ca sĩ Việt Nam tại California, xịt hơi cay vào mặt ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hôm 18-7-2010
Cách ăn mặc không bình thường của kẻ tấn công 63 tuổi khiến luật sư không khỏi nghi vấn về việc liệu Lý Tống đủ khả năng đứng trước tòa hay phiên tòa sẽ phải gián đoạn.
Khi thẩm phán Andrea Y. Bryan yêu cầu kết thúc tranh luận và tiếp tục phiên xét xử, một số thành viên của bồi thẩm đoàn thực sự ngạc nhiên và không giấu nổi tiếng cười trước cách ăn vận và trang điểm của Lý Tống. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ trưa, Lý Tống đã thay bỏ bộ đồ gây chú ý nói trên!
Trong phiên xét xử hôm 21-5, Lý Tống khiến nhiều người bất ngờ khi một mực khẳng định rằng y không xịt hơi cay vào ca sĩ họ Đàm mà dùng một hỗn hợp “nước hoa trộn nước mắm”.
Công tố viên Hernandez khẳng định dù cho Lý Tống có dùng hỗn hợp khác ít nguy hiểm hơn hơi cay thì hành động của y vẫn bị khép vào tội hành hung người khác.
Hiện Lý Tống đang bị cáo buộc 1 tội nhẹ - Chống lại lệnh bắt giữ và các trọng tội: Đột nhập trái phép, Sử dụng hơi cay trái phép, Hành hung người khác và đối mặt mức án tối đa khoảng 4 năm tù.