Một năm sau vụ ảnh nude, người đẹp vẫn xấu hổ
(NLĐO) – Scarlett Johansson, nữ diễn viên nổi tiếng của làng điện ảnh thế giới, cho biết cô vẫn hết sức xấu hổ vì những bức ảnh khỏa thân bị tung lên mạng dù sự việc đã hơn một năm trôi qua. Người đẹp vừa có buổi trả lời phỏng vấn và loạt ảnh đăng trên tạp chí Vogue.
Scarlett thừa nhận rằng vụ bê bối để lại cho cô sự ám ảnh, hoang tưởng: “Khi tôi ra ngoài ăn tối cùng bạn bè. Mọi người trong nhà hàng nhìn tôi. Tôi bỗng nghĩ đến chuyện bị tung ảnh nude và sợ hãi cho rằng họ đã thấy tất cả…”.

Theo Scarlett, đó là một sự xấu hổ khủng khiếp dẫn đến chứng hoang tưởng nhìn đâu cũng thấy người khác đang chế nhạo mình. “Tôi không hề muốn mình là một nạn nhân. Tôi luôn nói với bản thân là không chỉ có mình tôi, nhiều đồng nghiệp khác cũng như vậy… nhưng vẫn không ăn thua gì và tôi cảm giác mình sắp bệnh thần kinh” – người đẹp này chia sẻ.
Không chỉ mở lòng về vụ ảnh khỏa thân, Scarlett còn tâm sự nhiều về chuyện tình cảm. Cô kể về mối quan hệ với nam diễn viên Sean Penn năm 2011 và những mối quan hệ trước đây như với Sean Penn, Ryan Reynolds…

Trong loạt ảnh trên tạp chí Vogue, Scarlett diện trang phục theo phong cách cổ điển. Mario Testino là nhiếp ảnh gia thực hiện loạt ảnh trên.


Ngày 14-9-2011, những bức ảnh khỏa thân của người đẹp trong phim Người sắt (Iron Man) xuất hiện đầy ắp trên website. Một số tấm chụp Scarlett khỏa thân trên giường, đứng khoe ngực trần trước gương.

Ngay sau đó, nữ diễn viên báo cho FBI và họ đã bắt được kẻ tung ảnh nóng của Scarlett và nhiều người đẹp khác trong làng giải trí thế giới: Jessica Alba, Vanessa Hudgens, Selena Gomez, Miley Cyrus, Christina Aguilera…
