Nghệ sĩ Phượng Mai giản dị đi làm từ thiện
(NLĐO)- Sáng 13-3, nghệ sĩ hải ngoại Phượng Mai và nhóm từ thiện Cỏ may mắn đã thực hiện chuyến đi từ thiện trao tặng quà và lương thực tại TP HCM. Trong trang phục thoải mái và chiếc quần jeans "bụi bụi", Phượng Mai tạo cho mọi người một cảm giác thân thện và gần gũi.
Điểm đến của nghệ sĩ Phượng Mai và nhóm từ thiện lần này là Cơ sở nuôi dạy và hướng nghiệp trẻ em mồ côi, khuyết tật Chùa Kỳ Quang (Gò Vấp, TPHCM), Trung tâm bảo trợ người già neo đơn Chùa Lâm Quang (quận 8, TPHCM) và Mái ấm dành cho trẻ em bị bỏ rơi (quận Tân Bình, TPHCM).
NS Phượng Mai (giữa), ca sĩ Thảo Sương (trái) và diễn viên Hoàng Hiệp (phải)
chăm sóc các cháu thiếu nhi bị bại não tại Chùa Kỳ Quang - Gò Vấp, TPHCM sáng 13-3
Được biết, lần này về nước, nghệ sĩ Phượng Mai sẽ tham gia biểu diễn tại Phòng trà Tiếng xưa – quận 10, TPHCM, đồng thời chị sẽ tham gia biểu diễn chương trình ca nhạc “Những ca khúc vượt thời gian” với chủ đề “Nỗi buồn gác trọ” sẽ diễn tại Nhà hát TP vào tối 15-3.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời, nghệ sĩ Phượng Mai đã khẳng định tên tuổi của mình trên sân khấu, thậm chí ngay cả những năm ở đất khách quê người.

NS Phượng Mai và nhóm từ thiện xuất phát từ sáng sớm


NS Phượng Mai xúc động chứng kiến cảnh các em bé bị bại não
NS Phượng Mai là người đầu tiên về nước xin phép Bộ VHTT cho tái dựng những tác phẩm cải lương tuồng cổ mang tính kinh điển. Để qua những sản phẩm đó chị đã góp phần giới thiệu với khán giả nước ngoài bộ môn tuồng cổ mang nét đặc trưng riêng của VN.