Ngọc Lan: Không cần "đại gia"
(NLĐO)- Diễn viên Ngọc Lan cho biết những ngày đầu vào nghề cô đã nhận được nhiều lời đề nghị theo kiểu “chân dài-đại gia” nhưng bỏ ngoài tai. Cô muốn đi lên, khẳng định mình bằng chính tài năng, của bản thân và tự hào rằng mình có thể sống tốt với nghề nên không cần có "đại gia" chống lưng, giúp đỡ gì nữa cả.
*Phóng viên: Ngọc Lan quen thuộc với khán giả truyền hình qua những vai diễn cá tính và số phận giống nhau, chị không sợ bị đóng khung trong một dạng vai?Ngọc Lan: - Hai năm trước, tôi bị đóng khung khi hóa thân vào ba nhân vật trong ba phim truyền hình đều là những cô gái ăn chơi, sống buông thả từ vai Phương Hồng phim Kiều nữ và đại gia, Hồng của Âm tính đến Hồng của Cổng mặt trời... Có lẽ, đạo diễn thấy tôi thích hợp nên luôn giao những dạng vai này. Lúc đó, tôi nghĩ, mình cũng có sở trường và đóng đạt nên mới được các đạo diễn ưu ái.

Ngọc Lan rất có duyên với vai những cô gái ăn chơi, sống buông thả. Ảnh: NVCC
Nhưng lâu dần, cứ xuất hiện với một dạng vai như vậy, tôi cũng cảm thấy nhàm chán chứ nói gì khán giả. Sau này, tôi cân nhắc hơn trong việc chọn kịch bản, tuyến nhân vật. Nếu tuyến nhân vật có tính cách hơi giống nhau, người diễn viên phải đào sâu thể hiện nội tâm, tìm cho được điểm khác nhau bởi diễn viên, không ai muốn bị đóng khung trong một loại vai nào đó.
Không thích nổi tiếng
*Ngọc Lan luôn vào vai ăn chơi hư hỏng, sống buông thả… chị có sợ ngoài đời bị khán giả ghét?
- Lúc đóng xong phim Kiều nữ và đại gia và ngay cả đến thời điểm này, ra ngoài đời, tôi thường được khán giả gọi là kiều nữ. Tôi thấy vui dù từ “kiều nữ” trong phim ám chỉ gái làng chơi. Nhưng rõ ràng, khán giả quan tâm và yêu quý mình mới nhắc đến nhân vật mà mình đã từng thể hiện trên phim. Tôi không ngại những điều đó, nếu sau này đóng vai ác ra đường bị khán giả đánh tôi cũng chấp nhận.
*Ngọc Lan bước chân vào nghệ thuật gần 10 năm nhưng số vai diễn không nhiều, chị có chạnh lòng vì điều đó?
- Tôi có nguyên tắc riêng cho nghề nghiệp của mình là không quan trọng số lượng, không bị áp lực bởi tần số xuất hiện. Tôi chỉ tâm niệm chất lượng những vai diễn đó để lại cho khán giả ấn tượng gì, không nhất thiết phải xuất hiện liên tục, dồn dập trên truyền hình mà vai diễn không có gì mới, hay. Tôi giữ cho mình nhịp độ làm việc đều, sau một vai diễn tôi dành thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và sáng tạo.

*Nếu xét về độ nổi tiếng trong showbiz hiện tại, chị tự cho mình ở mức nào?
- Nếu xét ở thang đểm 10, tôi ở điểm 6 hoặc 7. Đây là mức điểm không cao nhưng cũng không quá thấp. Tôi muốn giữ mức độ trung bình, không muốn lên cao nữa cũng không để tụt dốc. Tôi không thích nổi tiếng bằng mọi giá.
*Là nghệ sĩ, hầu như ai cũng thích nổi tiếng, sao chị đi ngược lại?
- Tôi hài lòng với vị trí hiện tại của mình, không mơ ước thêm. Khi nổi tiếng, tôi không chắc còn giữ được sự đơn giản, gần gũi như hiện tại nên tốt nhất cứ ở mức này là tốt ổn. Hơn nữa, tôi chỉ còn một mình mẹ nên không muốn bà phải buồn vì những tai tiếng của con gái.

Muốn sống đơn giản
*Nhiều diễn viên chọn cách xuất hiện ở các sự kiện hoặc luôn tìm "chiêu, trò" để lên báo, diễn đàn, trang mạng nhằm hâm nóng tên tuổi nhưng Ngọc Lan dường như rất hiếm khi tốn công cho những việc này
- Mỗi người có quyền chọn cho mình một cách sống, con đường đi khác nhau. Tôi không phản đối chuyện nghệ sĩ quần là, áo lượt xuất hiện ở các sự kiện nhưng không chọn cho mình cách xuất hiện đó. Tôi chỉ biết say mê với nghệ thuật. Tôi muốn khán giả nhớ đến mình qua từng vai diễn ấn tượng chứ không phải vẻ đẹp hình thức. Thời điểm này, tôi vẫn luôn kiên nhẫn tìm tòi, học hỏi và trau dồi nghề nghiệp.

Ngọc Lan tại Dạ tiệc Mai vàng 2012 của báo Người lao động và kênh truyền hình Let's Việt. Ảnh: NVCC
Tôi nhận thấy mình vẫn tồn tại, vẫn được khán giả quan tâm và nhớ qua từng vai diễn. Rõ ràng, nếu nhanh quá dễ khiến người ta quên đi nhiều thứ quan trọng khác mà chậm lại cũng khiến khán giả dễ quên mình. Tôi làm việc lặng lẽ và để khán giả không lãng quên, tôi đang cố gắng ghi dấu ấn qua từng vai diễn.
Còn cuộc sống bên ngoài, tôi thích chọn cho mình những giây phút bình lặng. Cũng vì thế mà sau thời gian diễn ở phim trường, tôi không la cà, không ăn chơi đàn đúm mà thích về nhà, làm những sở thích riêng. Rời xa thế giới showbiz ồn ào, tôi muốn sống đơn giản như những người phụ nữ bình thường khác, tự đi chợ nấu ăn, sắp xếp các vật dụng trong gia đình ngăn nắp...

Ngọc Lan muốn làm một người phụ nữ bình thường như bao người khác. Ảnh: NVCC
*Ngọc Lan có bao giờ thấy áp lực vì sự đố kỵ, cạnh tranh trong showbiz?
- Showbiz cách đây 10 năm, lúc tôi mới vào nghề, không phức tạp như bây giờ. Lúc đó, nghệ sĩ rất sợ xì- căng- đan. Nhưng bây giờ hỗn độn hơn, nghệ sĩ chấp nhận sống chung với xì-căng-đan. Nghề nào cũng có thị phi, cạnh tranh cả, chủ yếu mình chọn cách sống như thế nào thôi!
Không cần đại gia
*Ngọc Lan nghĩ sao khi nhiều người cho rằng đóng phim không đủ sống?
- Tôi nghĩ nếu làm việc nghiêm túc với nghề sẽ nhận được những thành quả xứng đáng. 10 năm qua, tôi có thể sống tốt với nghề, tự nuôi sống bản thân, mua nhà, mua xe... Hơn nữa, tôi không có thói quen mua sắm đồ hiệu, không ăn chơi tốn kém nên có thể tiết kiệm được một khoản tiền khá lớn tự lo cho cuộc sống của mình.
Từ nhỏ gia đình tôi đã khó khăn, ba mất sớm, mẹ phải vất vả nuôi 2 anh em tôi bằng nghề công nhân. Ba mẹ con tôi sống trong căn nhà lá lụp xụp, ăn uống kham khổ, mẹ hy sinh và dành hết tình thương cho anh em tôi. Sau này, lớn lên tôi mới hiểu được nỗi khổ của mẹ, biết quý trọng giá trị của đồng tiền nên tôi muốn tự lập, không để mẹ phải lo lắng.

*Hiện nay, nhiều diễn viên, người mẫu xinh đẹp đa phần chọn kết thân với đại gia. Ngọc Lan nghĩ thế nào về thực tế này?
- Chuyện chân dài kết thân với đại gia không có gì là xấu. Đó là cái duyên của họ. Tôi nghĩ chỉ khi nào họ đến với nhau không bằng tình cảm thật lòng mà chỉ lợi dụng vật chất mới đáng lên án.
*Ngọc Lan có bao giờ nghĩ mình cũng cần đại gia giúp để cuộc sống sung túc hơn?
- Những ngày đầu vào nghề tôi đã nhận được nhiều lời đề nghị theo kiểu “chân dài-đại gia” nhưng tôi bỏ ngoài tai. Tôi muốn đi lên và khẳng định mình bằng chính tài năng, năng lực của bản thân. Vì thế tôi tự hào rằng mình có thể sống tốt với nghề nên không cần có đại gia chống lưng, giúp đỡ gì nữa cả.

"Tôi có thể sống tốt với nghề, không cần đại gia hậu thuẫn"- Ngọc Lan khẳng định. Ảnh: NVCC
|
Ngọc Lan tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Lan, sinh năm 1985. Cô tham gia đóng phim từ năm 2004 với vai diễn thứ chính trong “Công ty thời trang”. Kể từ đó, Ngọc Lan trở thành cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình qua các phim Hai mảnh đời, Kiều nữ đại gia, Tình yêu pha lê, Âm tính, Cuộc gọi lúc 0 giờ, Cổng mặt trời, Ầu ơ ví dầu…Ngọc Lan cũng có thời gian tham gia diễn xuất tại sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh.
Khởi nghiệp bằng nghề người mẫu, quay hình minh họa cho các ca sĩ hay đĩa karaoke, trong lần hợp tác với nhóm The Wind, Ngọc Lan được giới thiệu với anh Chu Thiên (lúc đó đang làm phó đạo diễn phim Công ty thời trang) và được nhận vai Bé Ba trong phim. Ngọc Lan cho biết những bước đầu tiên đến với nghệ thuật của cô đầy gian khổ và nước mắt. Chưa học qua trường lớp diễn xuất, thời gian đầu, Ngọc Lan bị khớp khi đứng cạnh những anh chị diễn viên nổi tiếng như Trương Ngọc Ánh, Quốc Thái... Bị la mắng nhiều, Ngọc Lan nuôi quyết tâm “trả thù” bằng cách cố gắng phấn đấu để khẳng định tên tuổi và vị trí của mình. |