“Người hùng cơ bắp” Arnold từng khổ vì mê thể hình

(NLĐO) - Nam diễn viên Arnold Schwarzenegger - cựu Thống đốc bang California, Mỹ than thở từng khổ vì mê môn thể hình. Mẹ của ông lo lắng khi thấy con trai treo đầy ảnh những người đàn ông “vai u, thịt bắp” khỏa thân khắp phòng ngủ.

Trong buổi họp báo quảng bá phim mới “30 for 30 Shorts”, Arnold kể rằng từng thuở nhỏ ông từng mơ ước trở thành một vận động viên thể hình. Vì vậy, ông treo đầy các bức ảnh chụp vận động viên khắp trong phòng.
 
img

“Mẹ tôi đã vô cùng lo lắng vì thấy những bức ảnh trên. Bà đã gọi cho bác sĩ gia đình và hỏi rằng có điều gì đó không đúng lắm đang xảy ra với tôi. Trong khi bạn bè tôi treo đầy ảnh các cô gái nóng bỏng thì tôi lại sở hữu nhiều tấm ảnh nam giới khoe cơ bắp” - Arnold chia sẻ.

Hẳn nhiên, Arnold đã phải cố gắng thuyết phục mẹ để ông giữ vững đam mê. Vượt của ải của mẹ, nam diễn viên này phải đối mặt với cha. “Cha tôi nghĩ rằng tôi đã lãng phí cơ thể vạm vỡ của mình. Ông nghĩ tại sao tôi không chặt cây, đốn cũi hay đốt than đá còn hữu ích hơn” - Arnold tâm sự.
 
img

Mê thể hình đến mức bị ám ảnh, Arnold đã cố gắng luyện tập chăm chỉ và đạt được thành tựu rực rỡ ở môn thể thao này. Đến khi kết thúc sự nghiệp thể thao một thời gian nhưng tên tuổi của Arnold vẫn còn vang vọng. Những quyển sách nam diễn viên này viết về môn thể hình vẫn bán chạy.
 
Không chỉ thành công với thể thao, Arnold còn là diễn viên nổi tiếng Hollywood với các bộ phim hành động. Sau này, ông gia nhập chính trường và làm Thống đốc bang Caligornia, Mỹ. Hiện tại, Arnold quay lại với phim ảnh.
 
img