Nhà sản xuất nhạc Hollywood bị bắn chết
(NLĐO) - Nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của Hollywood - John Atterberry, 40 tuổi - đã qua đời chiều 12-12 tại Trung tâm y tế Cedars Sinai. Ông tử nạn do bị bắn bất ngờ vào hàm và ngực.
John Atterberry đã bị bắn trọng thương khi ông ngồi trong một xe Mercedes Benz trên phố Vine ngày 9-12. Những viên đạn bất ngờ lao vào ông kỳ lạ đến mức một số nhân chứng cho biết ban đầu họ nhầm tưởng là cảnh quay trong một bộ phim.

John Atterberry (phải) đã thiệt mạng do vết thương nặng
Ngay khi John bị bắn, cảnh sát xuất hiện và truy đuổi Tyler Brehm, 26 tuổi. Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết Tyler chống trả, la hét: “Tôi muốn chết!” và làm bị thương 2 cảnh sát trước khi bị bắn hạ.
Nguyên nhân vụ bắn nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của Hollywood vẫn chưa được xác định. Theo cảnh sát, Tyler Brehm đã lôi khẩu súng ngắn mang theo rồi bắt đầu bắn ngẫu nhiên vào tài xế và người đi bộ gần các giao lộ.

Hiện trường vụ án
John Atterberry là nhà sản xuất âm nhạc lừng danh, đã từng làm việc với Spice Girls, Christina Aguilera, Michael Jackson, Jessica Simpson và nhiều ca sĩ danh tiếng khác. Ông cũng từng là phó chủ tịch hãng Death Row Records, nơi đã làm album cho nhiều tên tuổi: Snoop Dogg, Dr. Dre và Tupac Shakur.
Cynthia Atterberry, người thân của John Atterberry, chia sẻ trên Facebook: “Tôi đã mất John, thiên thần của tôi, người giám sát, bảo vệ tôi, em trai của tôi. Tôi không hiểu tại sao hành động bạo lực vô lý đó lại xảy ra với John”.

Trên trang Facebook của Tyler Brehm, bạn gái cũ của anh ta tiết lộ rằng Tyler đang gặp vấn đề căng thẳng trong thời gian gần đây. Tyler than thở tình bạn, gia đình, tiền bạc, sự thành công... đang rời bỏ anh ta.