Phim “khó xem” đăng quang LHP quốc tế Venice
(NLĐO) - LHP quốc tế Venice đã chính thức khép lại với chiến thắng bất ngờ thuộc về bộ phim “Faust” của đạo diễn người Nga Aleksandr Sokurov. Những bộ phim cũng như diễn viên được giải tại LHP năm nay đều khá lạ với những dự đoán ban đầu.
Bộ phim Faust kể về một vị giáo sư luôn khát khao tìm kiếm kiến thức và bán cả linh hồn của mình cho một phụ nữ có tên là Margarete, do Isolda Dychauk đóng. Do nội dung rối rắm với những suy luận, nghiền ngẫm nên đây là bộ phim được đánh giá thuộc thể loại “khó xem”. Tuy nhiên, Faust đã bất ngờ vượt qua các ứng cử viên sáng giá khác và đoạt giải Sư tử vàng.
Faust là phần 4 trong trong loạt phim về mối quan hệ giữa quyền lực và con người của đạo diễn Aleksandr Sokurov. Những phần trước gồm Moloch (năm 1999) về Hitler, Taurus (năm 2000) về Lenin, The Sun (năm 2005) về Nhật hoàng Hirohito.

Bộ phim "Faust" đã bất ngờ đoạt Sư tử vàng
Nam diễn viên Micheal Fassbender đã giành giải thưởng Volpi cho nam diễn viên xuất sắc nhất trong bộ phim Shame (Tủi hổ) của đạo diễn người Anh Steve McQueen. Giải thưởng Volpi dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất đã thuộc về nữ viên châu Á Diệp Đức Nhàn trong bộ phim Hong Kong Tao Jie (A Simple Life) đạo diễn Ann Hui.

Nam diễn viên Micheal Fassbender đã giành giải thưởng Volpi cho nam diễn viên xuất sắc nhất

Nữ viên châu Á Diệp Đức Nhàn trong bộ phim Hong Kong Tao Jie
Giải thưởng Sư tử Bạc dành cho đạo diễn xuất sắc nhất đã thuộc về Shangjun Cai với các phim Ren Shen Ren Hai và People Mountain People Sea. Giải thưởng đặc biệt của Hội đồng giám khảo đã được trao cho bộ phim Terraferma của đạo diễn người Ý Amanule Crialese.