Robin Gibb của Bee Gees tạm biệt thần chết
(NLĐO) – Giọng ca Robin Gibb của nhóm nhạc nổi tiếng Bee Gees đã tỉnh lại sau hơn 1 tuần hôn mê với nhiều dấu hiệu hồi phục rõ hơn.
Theo phát ngôn viên Doug Wright, nam ca sĩ 62 tuổi đã có thể gật đầu với gia đình, những người đã túc trực tại bệnh viện London suốt thời gian qua.

Robin Gibbs đang phải chống chọi hai căn bệnh ung thư ruột kết và gan. Ảnh: The Sun
Robin Gibb rơi vào hôn mê sau khi bị viêm phổi. Ông hiện đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư gan và ung thư ruột kết. Hồi tháng 2 vừa qua, Robin tuyên bố ông “hồi phục ngoạn mục” trước ung thư nhưng phải quay lại bệnh viện sau đó để phẫu thuật.
Do sức khỏe quá yếu, Robin đã bỏ lỡ buổi công bố The Titanic Requiem, tác phẩm mới nhất mà ông viết cùng con trai nhân kỷ niệm 100 năm ngày tàu Titanic gặp nạn, hồi tuần trước.
Vợ của Gibb, bà Dwina, tiết lộ chồng mình đã khóc khi bà chơi cho ông nghe bài Crying. Barry Gibb cũng cất giọng hát để cổ vũ người anh em trong cuộc chiến chống lại bệnh tật. Cũng theo bà Dwina, hàng ngàn người đã cầu nguyện cho Robin mỗi ngày thông qua Facebook. Trang web riêng của Robin bị nghẽn liên tục do quá nhiều người hâm mộ truy cập.

Bee Gees là một trong những nhóm nhạc lẫy lừng nhất mọi thời đại
Sự nghiệp âm nhạc của Robin bắt đầu vào năm 1958 khi cùng Barry và Maurice Gibb lập nhóm nhạc gia đình Bee Gees. Với các tình khúc nổi tiếng trải dài 6 thập niên qua như Stayin' Alive, How Deep Is Your Love, Massachusetts và Words, Bee Gees nằm trong số những nhóm nhạc đình đám nhất mọi thời đại.
Nhạc phim mà họ làm cho bộ phim Saturday Night Fever là một trong số những album bán chạy nhất thập niên 1970. Nhóm nhạc giành được 7 giải Grammy trong sự nghiệp.
Anh em sinh đôi của Robin - Maurice Gibb – đã qua đời ở tuổi 53 năm 2003 do biến chứng của bệnh xoắn ruột. Còn người em trai Andy Gibb ra đi năm 1988 khi mới 30 tuổi do đau tim. Andy cũng có sự nghiệp solo thành công.