"Sân ga" tình yêu cho người trẻ
(NLĐO) - Tạm rời khỏi vai trò là người viết báo, Tiểu Quyên - phóng viên báo Người Lao Động đã bất ngờ cho ra mắt tập truyện ngắn "Con tàu đi tìm sân ga" (NXB Văn hóa Văn nghệ) trước thềm hội sách TPHCM lần 7.
Tập truyện "Con tàu đi tìm sân ga" của Tiểu Quyên
Tình yêu tuổi trẻ là nhiệt huyết, là sự sôi động, ồn ào nhưng cũng không tránh khỏi những khoảng lặng, những day dứt se lòng… Với Con tàu đi tìm sân ga của Tiểu Quyên thì hành trình đi tìm tình yêu của người trẻ cũng đầy những dằn vặt, đắn đo và cả sự chờ đợi bất biến thời gian.
Tác giả Tiểu Quyên - phóng viên báo Người Lao Động
11 câu chuyện trong tập truyện cũng là 11 hành trình tìm kiếm tình yêu. Mở đầu là câu chuyện của cô gái trẻ bỏ chạy khỏi đám cưới với chàng trai mà cô không yêu thương. Cô đến Nayung U vừa trốn chạy vừa thăm người bạn gái tên Grace dễ thương, chân thật. Những tháng ngày ở bên Grace, cô gái trẻ dần hiểu được lòng mình. Cô đã chọn lựa từ bỏ cái đám cưới không có tình yêu để đi tìm tình yêu đích thực của đời mình. “Nếu biết rất khó để có được tình yêu thì sao lại sớm buông tay…?” là thông điệp sâu sắc mà tác giả đã gửi gắm ở truyện ngắn này.
Ở Lá trăm năm, câu chuyện lại đưa người đọc sang một nỗi đau khác. Đó là nỗi đau khó nguôi ngoai giữa Di và Phong - những người rất trẻ. Di yêu Phong nhưng Phong lại yêu một người đồng giới. Phong không thể ở bên Di, tiếp nhận tình yêu của Di và buộc phải ra đi, rời xa khỏi tuổi thơ với những tháng ngày bên nhau đầy hạnh phúc. Tình yêu là trò “cút bắt”, người này đuổi và người kia chạy, rồi người kia lại đuổi người khác nhưng họ không bao giờ gặp nhau để rồi lại tiếc nuối, đau thương.
Là cây bút trẻ của văn chương, tác giả cũng là phóng viên phụ trách lĩnh vực văn học và điện ảnh
Trong Con tàu đi tìm sân ga, tác giả đã không ngần ngại đưa ra nhiều câu chuyện mà ở đó người phụ nữ luôn khao khát tìm kiếm một tình yêu đích thực. Nó không hoa lệ, xa xôi mà đôi lúc lại giản đơn, chân thật. Đôi lúc lại đau đến xé lòng…
Ngoài những cô gái trẻ với những gam màu yêu thương vụn vỡ như trong các truyện Bên kia sông, Trinh nữ, Đi trong vạn dặm…; thì những người mẹ, người chị chân chất vùng sông nước nơi góc vườn, bến đò vẫn vò võ đợi chờ người chồng đã ra đi như trong Về phía cù lao, Ở bến sông xưa…. Những mối tình tan vỡ vì những nguyên nhân khác nhau nhưng lúc nào cũng vậy, người phụ nữ vẫn luôn phải gánh gồng xa xót, và cũng chính họ mãi là bến đợi thủy chung, bất biến.

Con tàu đi tìm sân ga sẽ có mặt tại Hội sách TPHCM lần 7, diễn ra từ ngày 19 đến ngày 25-3 tại công viên Lê Văn Tám
Bằng giọng văn da diết, cây bút trẻ Tiểu Quyên – vốn cũng là phóng viên mảng văn hóa văn nghệ của Báo Người Lao Động đã mang đến một cái nhìn mới về tình yêu của những người trẻ. Đọc truyện, ngoài đồng cảm với nhân vật, độc giả còn thấy được dấu chân qua nhiều vùng đất ở khắp mọi miền đất nước của tác giả với những chất liệu sống động và chân thật. Mỗi câu chuyện còn giữ một thông điệp về cuộc sống, tình yêu và hạnh phúc. Đọc đến trang cuối của Con tàu đi tìm sân ga, để tìm thấy chiếc chìa khóa hạnh phúc cho cuộc đời mình...
Tác giả chia sẻ: "báo chí và văn chương đều là lựa chọn hạnh phúc cho tuổi trẻ"
Tiểu Quyên sinh năm 1985, tốt nghiệp Khoa Báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM. So với tác phẩm đầu tay Đi ngược chiều thương (2008) – là những ký ức thời thơ ấu, thì Con tàu đi tìm sân ga là một lối đi mới của Tiểu Quyên khi chọn khai thác chủ đề tình yêu trong cuộc sống hiện đại.
"Với báo chí, tôi viết những gì độc giả cần, về nhân vật và những sự kiện đang diễn ra. Còn với văn chương, tôi viết những gì tôi cần viết từ những điều đã thấy, đã trải trong hành trình của riêng mình. Cả hai đều là sự sẻ chia bằng chữ nghĩa. Cuộc sống thì muôn trùng, thời gian có thể xóa nhòa hay đánh mất mọi thứ chỉ có những con chữ là ở lại. Tôi cũng là một con tàu đang về sân ga, mà con chữ là tài sản quý giá nhất. Vậy nên, viết - cả báo và văn - với tôi đã là một lựa chọn hạnh phúc cho tuổi trẻ" - Tiểu Quyên chia sẻ.
Con tàu đi tìm sân ga là tác phẩm nằm trong tủ sách 8X của NXB Văn hóa Văn nghệ, quy tụ nhiều tác phẩm của các cây bút trẻ khác. Tủ sách sẽ ra mắt độc giả tại Hội chợ sách TPHCM 2012 từ ngày 19-3.