Thêm nam diễn viên phim khiêu dâm Mỹ nhiễm HIV

(NLĐO) - Làng phim khiêu dâm Mỹ tiếp tục chìm trong khủng hoảng sau khi có thêm nam diễn viên Rob Daily có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV. Đây là trường hợp nhiễm HIV thứ 2 chỉ trong vòng 2 tuần.

Hôm thứ tư 4-9, nam diễn viên này đã thông báo trên Twitter: “Tôi 32 tuổi và xét nghiệm dương tính với HIV. Nhưng vẫn còn may mắn là tôi phát hiện mình bị nhiễm khá sớm nên có thể tiến hành các biện pháp điều trị kháng virus ở giai đoạn đầu. Sau khi thực hiện các xét nghiệm, các bác sĩ cho biết có thể tôi đã bị nhiễm HIV vào tuần trước".

Cách đây gần 1 tuần, nữ diễn viên khiêu dâm Cameron Bay cũng bị phát hiện nhiễm HIV. Sau đó, làng phim khiêu dâm Mỹ (đặc biệt là tại Los Angeles, nơi tập trung các hãng chuyên làm loại phim này) phải tạm dừng sản xuất để thực hiện lệnh xét nghiệm toàn bộ các nam diễn viên từng diễn chung với cô.
 
Sau khi có thêm Rob Daily bị nhiễm HIV, Liên minh tự do ngôn luận FSC đã lên tiếng kêu gọi xét nghiệm các bạn diễn nữ từng đóng phim chung với anh. Tổ chức FSC cũng cho biết Rob Daily từng diễn trong các phim có cảnh quan hệ đồng tính nam, giữa những người chuyển giới nhưng có sử dụng bao cao su.
img
img
Một số hình ảnh của Rob Daily trên Twitter của anh ta

Qua ca nhiễm thứ 2 này này, ông Isadore Hall, nghị sĩ quốc hội bang California tiếp tục vận động Quốc hội Mỹ thông qua diều luật bắt buộc sử dụng bao cao su khi đóng phim khiêu dâm. Ông nói: “Đây là trường hợp thứ 2 nhiễm HIV trong ngành sản xuất phim khiêu dâm chỉ trong chưa đầy 2 tuần và có lẽ sẽ còn những trường hợp khác nữa”

Nhưng theo những gì Rob Daily chia sẻ trên Twitter, một số hãng phim đã lại tiếp tục quay phim mà diễn viên không sử dụng bao cao su. Anh cho rằng đây là ví dụ điển hình cho thấy ngành làm phim khiêu dâm Mỹ “không muốn thay đổi trong khi diễn viên chịu hậu quả tai hại”.

Dù phát hiện mình nhiễm HIV, Rob Daily vẫn tỏ thái độ lạc quan. Anh viết trên Twitter: “Dĩ nhiên tôi đã phải tự nhéo mình vài lần vì không tin đây là sự thật. Nhưng mặt trời vẫn soi sáng ấm áp trên mặt tôi. Tôi vẫn yêu cuộc sống này”.