Trẻ tị nạn quây quần bên Angelina Jolie
(NLĐO) - Nữ diễn viên nổi tiếng Angelina Jolie trong vai trò Đặc phái viên Cao Ủy Liên Hiệp Quốc đã đến thăm trại tị nạn Zaatari ở Jordan ngày 6-12. Bọn trẻ ở trại này rất quý Angelina và thoải mái trò chuyện cùng người đẹp.
Angelina phục trang đơn giản đến với trẻ em trại tị nạn, cô không ngừng nở nụ cười tươi tắn. Những đứa trẻ kể cho Angelina Jolie nhiều chuyện khủng khiếp mà các em từng chứng kiến. “Một bé gái 9 tuổi đã kể lại với tôi rằng đã trông thấy những bộ phận cơ thể người ở khắp nơi, một số người khác bị đốt cháy rồi kéo đi như gà” - Angelina Jolie cho biết. Cô nói ám ảnh bọn trẻ phải chịu đựng rất lớn và chúng cứ hằn sâu trong tâm khảm bọn trẻ.



Trại Zaatari là nơi lưu trú của hàng ngàn người dân Syria chạy trốn trong những cuộc xung đột dữ dội ở nước họ. Số người buộc phải ly hương cứ tăng lên hằng ngày. Cơ quan tị nạn LHQ cho biết thêm hơn 253.000 người tị nạn Syria khác sống tạm thời ở Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon và Iraq.
Angelina Jolie hy vọng chuyến thăm của cô tạo chú ý đến thế giới với những gì đang xảy ra ở khu vực này. Cuộc sống ở đây đang rất thiếu thốn quần áo, thực phẩm, nước và nhiều thứ khác. Angelina cũng chứng kiến thời điểm một số người Syria vượt rào vào Jordan và trở thành người tị nạn. Cô đã rất xúc động khi nhìn thấy và nói chuyện với những bà mẹ đang cố gắng vượt thử thách, bảo vệ các con của họ.
Đây không phải lần đầu Angelina Jolie làm từ thiện hay đến thăm các trại tị nạn. Mới đây, nữ diễn viên này cũng chia sẻ dự định nghĩ diễn xuất sớm để chăm sóc cho gia đình khi các con bước vào tuổi thanh thiếu niên.
