Con bò giật mình làm một phụ nữ tử vong

(NLĐO) - Trên đường đi chợ về, bà Lý đã bị một con bò chạy giăng ngang khiến dây thừng quật vào người khiến bà ngã xuống đường và sau đó tử vong do chấn thương nặng.

Trước đó, chiều ngày 6-2, trên đường đi chợ về, hai mẹ con bà Hoàng Thị Lý (48 tuổi, ngụ thôn Xuân Canh, xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) gặp một con bò đang gặm cỏ bên đường.
 
Vừa lúc đó, hai chiếc xe mô tô tránh nhau làm con bò hoảng loạn bỏ chạy. Dây thừng buộc bò bất ngờ giăng ngang xiết vào cổ bà Lý làm chị ngã xuống đường.
 
Chiều tối cùng ngày, thấy trong người xuất hiện các dấu hiệu đau nặng nên bà Lý được gia đình đưa vào Bệnh viện Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới cấp cứu.

Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 giờ, bà Lý đã tử vong do chấn thương vùng ngực, dập phổi, phù phổi cấp.