Dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm có chiều hướng giảm
Bệnh tiêu chảy tái phát tại quận 2 - TPHCM và huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; Thêm 3 người có thân nhiệt cao bất thường tại TPHCM
Xem Tiêu chảy cấp tái xuất hiện
(NLĐ)- Ngày 20-5, TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế), cho biết dịch tiêu chảy cấp do khuẩn tả bắt đầu có chiều hướng giảm. Trong ngày, số người mắc tiêu chảy mới nhập viện là 70 ca, số địa phương phát hiện bệnh nhân tiêu chảy cấp hiện đang dừng ở 13 tỉnh, thành. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Huy Nga, có thể đó chỉ là hiện tượng trong một ngày. Do đó, tại những vùng có dịch vẫn phải kiểm soát chặt những bữa ăn có đông người.
- Cùng ngày, bác sĩ Trương Thanh Trung, Giám đốc Bệnh viện quận 2 - TPHCM, cho biết những ngày gần đây, bệnh tiêu chảy lại rộ lên tại quận 9 và huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Chỉ trong 5 ngày qua, đã có 19 trường hợp bị tiêu chảy được đưa vào bệnh viện quận 2 cấp cứu, điều trị, hầu hết là người lớn và tất cả đều có chung nguyên nhân là bị ngộ độc thức ăn.
- Bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng Phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế TPHCM, ngày 20-5, cho biết đã xác minh được 5 hành khách đi cùng chuyến bay với cô gái người Mỹ gốc Việt bị nhiễm cúm A/H1N1 (đang được cách ly theo dõi tại Hàn Quốc) nhập cảnh VN qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất ngày 17-5.
Trong 5 trường hợp này, 1 người Hàn Quốc đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus cúm A/H1N1, 1 người đã đi Vũng Tàu, Sở Y tế TP đã liên lạc với Sở Y tế Vũng Tàu hướng dẫn cách ly và lấy mẫu gửi về Viện Pasteur TPHCM để xét nghiệm. Trường hợp còn lại đã đi Đà Nẵng, sở đã tư vấn hỗ trợ tự cách ly, theo dõi tại nhà. Hai trường hợp còn lại ngụ tại Phú Yên và Vĩnh Long, hiện được theo dõi tại địa phương, chưa có dấu hiệu sốt hoặc những biểu hiện của cúm A/H1N1.
Qua kiểm tra thân nhiệt hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 20-5, cơ quan chức năng phát hiện thêm 2 người sốt cao khoảng 39 độ C và đưa vào bệnh viện để kiểm tra. Ngoài ra còn một người khác đã tự đến bệnh viện kiểm tra vì nhận thấy thân nhiệt cao bất thường. Hiện cả 3 trường hợp vẫn chưa có kết quả xét nghiệm.