Ở một nơi
Có một nơi khi đàn ông vào thì đã có phụ nữ nằm sẵn, mắt nhắm tít, hai chân khép lại… Có một nơi mà một vài phụ nữ có thể… lên đỉnh mà không cần đàn ông.
(Dành riêng cho đàn ông… già mà còn ham vui)
Có một nơi cả phụ nữ lẫn đàn ông không đến thì bồn chồn khó chịu. Đàn ông không phải là chồng, và tất nhiên phụ nữ là vợ nhưng là vợ của người khác. Nơi ấy có chỗ cho họ… nằm.
Có một nơi rất ít đàn ông, mà có rất nhiều phụ nữ. Phụ nữ ở nơi ấy – có người rất trẻ, nhưng nhiều nhất ở dạng sồn sồn, đa số dáng vẻ còn rất hấp dẫn, chỉ trừ… những phụ nữ không hấp dẫn.
Có một nơi phụ nữ trẻ thì mặc quyền sọt, để chân trần trắng nõn, cũng có phụ nữ mặc quần dài nhưng với áo hai dây, hoặc sát nách.
Có một nơi khi đàn ông vào thì đã có phụ nữ nằm sẵn, mắt nhắm tít, hai chân khép lại…
Có một nơi mà đàn ông và phụ nữ cùng nằm, cùng thở trong bóng tối và chỉ nghe tiếng máy quạt hay tiếng máy điều hòa.
Có một nơi, khi vào đàn ông lẫn phụ nữ đều tắt điện thoại, hoặc để ở chế độ rung. Khi cần thiết phải trả lời điện thoại thì họ nói rất khẽ.
Có một nơi đàn ông có thể nằm giữa hai phụ nữ, thêm một nằm dưới chân, một nằm trên đầu. Lúc vui thì nằm ngược chiều, khi không thuận tiện thì nằm cùng chiều.
Có một nơi đàn ông có thể đi ngang những người phụ nữ đang nằm dài nhắm mắt, tay chân đang dang ngang…
Có một nơi đàn ông chống hai tay, hai chân nằm dài sát sàn, mắt nhắm tít…
Có một nơi đàn ông phải làm đủ các tư thế và phải sử dụng khéo léo tay và chân của mình. Mỗi tư thế đều có tên gọi (thí dụ như tư thế cái cày…) – theo trong sách cổ do các tổ sư truyền lại.
Có một nơi muốn làm tốt các tư thế và đạt hiệu quả tốt thì đàn ông cần phải hít thở thật sâu và lẩm nhẩm đếm hơi thở trong đầu.
Có một nơi mà phụ nữ chổng (đèo cù) mông vào mặt đàn ông, và ngược lại.
Có một nơi thỉnh thoảng người ta nghe nhắc nhở: Hạ mông xuống, bẹt hai chân ra…, hoặc xoạc chân ra, hãy uốn cong lưng, thêm lần nữa…
Có một nơi đàn ông và phụ nữ sau khi thực hiện xong các tư thế đều đổ mồ hôi và… mệt.
Có một nơi mà đàn ông lẫn phụ nữ trước khi vào thì khỏe, sau khi ra thì mệt, nhưng… cả hai đều vui.
Có một nơi đàn ông và cả phụ nữ đều đến với mục đích níu kéo lại tuổi xuân của mình…
Tất nhiên vào nơi này phải trả tiền. Giá bình dân hay cao cấp tùy theo nơi họ chọn.
Bạn có thích nơi này không? Nếu thích, bạn hãy đến…
Phòng tập Yoga!
------------------------------------------------
Chú thích:
(*): “Tin đồn về chuyện Yoga có thể giúp người tập “lên đỉnh” tại chỗ đã xuất hiện từ cách đây nhiều năm. Tuy nhiên, chỉ mới đây người ta mới nói về nó một cách cởi mở và rõ ràng. Các nhà nghiên cứu tình dục cũng bắt đầu vào cuộc với những nghiên cứu về Yoga: “như một cách giúp phụ nữ đạt khoái cảm mà không cần kích thích trực tiếp các vùng nhạy cảm trên cơ thể” – Tiến sĩ sinh học Jeffre Talltrees (TheoViệt báo dịch từ Yourtango).