Suýt mất mạng vì uống rượu ven đường

(NLĐO) - Trong lúc hàn huyên tâm sự cùng bè bạn với chai rượu mua ven đường, anh C.V.L. (28 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) đã ngã lăn ra bất tỉnh.

Ngày 13-5, thông tin từ Bệnh viện Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết hiện bệnh nhân C.V.L. đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục sức khỏe.

Trước đó, ngày 11-5, anh L. được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, thở yếu, tụt huyết áp, mất hết các phản xạ...do ngộ độc rượu.

Theo những người bạn đi cùng anh L, khi từ miền Nam ra Quảng Bình chơi, anh L. đã gặp một số người bạn và có mua rượu từ một quán ven đường để uống. Chỉ sau vài giờ uống, anh L. đã có những biểu hiện bất thường và sau đó bất ngờ ngã lăn xuống đất bất tỉnh.

Trước đó, cũng tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, giữa trưa nắng, một người đàn ông sau khi uống nhiều rượu đã dẫn tới tụt huyết áp và bất tỉnh khiến phải vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.