Michael Jackson tự thú và được tại ngoại

Đúng 12 giờ 5 phút (giờ địa phương) ngày 20-11, tức một ngày sau khi cơ quan chức năng ra thông báo sẽ phát lệnh truy nã, chiếc máy báy riêng chở "ông vua nhạc pop" Michael Jackson đã đáp xuống phi trường Santa Barbara.

Cảnh sát đã vào tận máy bay còng tay Michael Jackson giải về đồn cảnh sát quận Santa Barbara (bang California, Mỹ) để tiến hành làm thủ tục chụp ảnh, lăn tay (ảnh). Mặc dù bị còng nhưng ngôi sao 45 tuổi vẫn giơ hai ngón tay hình chữ V tỏ dấu hiệu chiến thắng và hôn gió chào các phóng viên đang tập trung bên ngoài. “Ông vua nhạc pop” lúc này vận trang phục quần áo đen, bên trong mặc sơ mi trắng và thắt cà vạt. Michael Jackson đã nộp 3 triệu USD để được tại ngoại hầu tra. Rời trại tạm giam quận Santa Barbara, Michael Jackson ngồi trên chiếc Suburban màu đen được hộ tống bởi 3 xe cảnh sát. Chiếc máy bay chở Michael lúc đến, tiếp tục chở anh đi nhưng không rõ đi đâu. Michael Jackson sẽ bị xét xử trước Tòa án Tối cao Santa Barbara vào ngày 9-1-2004, anh bị cáo buộc tội lạm dụng tình dục và quấy nhiễu trẻ em.