Sắc đỏ chưa tỏ hơn sắc xanh!

(NLĐO)- Trận cầu được mong đợi nhất ở lượt đi giải ngoại hạng Anh giữa 2 đại diện xuất sắc nhất, Manchester United (M.U) và Chelsea, diễn ra rạng sáng nay, 27-11, đã kết thúc với kết quả hòa 1-1 trong một thế trận bất phân thắng bại.

Dù phải chia điểm, nhưng nhìn chung cả hai HLV Alex Ferguson và Jose Mourinho đều tỏ ra hài lòng về cách chơi của các học trò. M.U chơi lấn lướt ở hiệp 1, ngược lại, Chelsea dồn ép đội chủ sân Old Trafford trong suốt cả hiệp 2. Bất phân thắng bại sau 90 phút, khoảng cách 3 điểm giữa M.U và Chelsea vẫn được duy trì trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh.

Trở lại trận đấu “đỉnh” của bóng đá Anh, không cần tìm hiểu, thăm dò, chủ nhà Manchester United ào ạt tấn công phủ đầu Chelsea. Tuy nhiên, hàng phòng ngự đội bóng áo xanh dưới sự chỉ huy của John Terry chơi khá chắc chắn và vô hiệu hóa được nhiều tình huống tấn công của phía M.U.

Dù vậy, việc chiếm thế thượng phong của M.U cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn thắng khá bất ngờ của tiền đạo Luis Saha, người vừa bỏ lỡ một quả phạt đền trong trận thua Celtic 0-1 ở Champions League hồi tuần trước.

Nhận đường chuyền của Wayne Rooney, Luis Saha khống chế bóng trước sự truy cản có phần “thờ ơ” của trung vệ Ricardo Carvalho, có lẽ vì anh thấy khoảng cách này vẫn còn an toàn cho khung thành Chelsea.

Saha dừng một nhịp rồi bất thần sút bóng bằng chân trái, bóng xoáy vừa đủ hiểm hóc vượt qua Carvalho rồi đi vào mép sát cột dọc trong nỗ lực tung người cứu bóng tuyệt vọng của thủ môn Carlo Cudicini. Bàn thắng của Saha không chỉ khiến toàn bộ cầu trường sân Old Trafford bùng nổ, mà còn làm trận đấu trở nên căng thẳng, quyết liệt và đầy quyến rũ hơn.

Do nôn nóng muốn san bằng tỉ số, nhiều cầu thủ của Chelsea thi đấu khá rắn, đáng chú nhất là tiền đạo Didier Drogba đã thúc khuỷa tay vào đầu trung vệ Vidic nhưng chỉ nhận thẻ vàng. Lampard cũng có một số cơ hội trong hiệp 1, nhưng do quá nóng vội nên anh chỉ toàn sút bóng lên trời. Hiệp 1 kết thúc với cú sút khá nguy hiểm của Geremi nhưng thủ thành Van Der Sar đã chơi rất cảnh giác nên Chelsea không thể gỡ hòa.

Sang hiệp 2, HLV Mourinho quyết định thay Geremi bằng Arjen Robben nhằm tăng cường sức tấn công bên cánh cho Chelsea. Đây là một sự thay đổi chiến thuật chứng tỏ được tài thao lược của ông thầy người Bồ đào Nha. Với bộ 3 Robben, Drogba và Shevchenko trên hàng công, khung thành của M.U liên tục bị chao đảo trước những đợt hãm thành liên tục của “The Blues”.

Đến phút 69, sơ đồ 4-3-3 của Chelsea đã phát huy tác dụng bằng pha đánh đầu của trung vệ Carvalho từ đường chuyền phạt góc của Frank Lampard. Đặc biệt hơn, cú đánh đầu của Carvalho đã chạm vào đầu Saha, người mà anh đã không kèm quyết liệt trong bàn thua ở hiệp 1, nên khiến thủ môn Van der Sar không thể chạm tay được vào bóng. Tỉ số 1-1 được giữ nguyên đến hết trận dù cả hai liên tục thay phiên nhau tấn công.

Sau vòng 14, M.U vẫn chễm chệ ở ngôi đầu bảng với 35 điểm trong khi Chelsea xếp thứ 2, được 32 điểm.