Tottenham tiếp tục gây thất vọng
Ở trận đấu sớm nhất của vòng 2 Giải ngoại hạng Anh, trên sân White Hart Lane chủ nhà Tottenham tiếp tục gây thất vọng khi bất ngờ bị Everton đánh bại với tỷ số 3 - 1... Dù không được đánh giá cao nhưng Everton dưới sự dẫn dắt của HLV David Moyes đã thi đấu khá khởi sắc trước Tottenham và chiến thắng của họ là hoàn toàn xứng đáng.
Số phận của trận đấu được quyết định ngay trong hiệp thi đấu thứ nhất. Everton có khởi đầu khá thuận lợi khi sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 3, từ pha đá phạt bên cánh phải của Arteta, hậu vệ Lescott bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Robinson.Sau bàn thua, Tottenham nỗ lực dâng cao tấn công và họ cũng có bàn thắng quân bình tỷ số ở phút 27 do công của trung vệ A. Gardner.
Tuy nhiên chỉ 10 phút sau, tiền vệ L. Osman lại đưa Everton vượt lên dẫn 2 - 1 sau pha dứt điểm cận thành.
Đến phút cuối cùng của hiệp 1, trung vệ A. Stubbs bằng pha đá phạt ở khoảng cách 30m đưa bóng trúng chân Didier Zokora đổi hướng đánh bại thủ thành Robinson ghi bàn ấn định chiến thắng 3 - 1 cho Everton.
Trong hiệp thi đấu thứ hai, trong thế bị dẫn bàn Tottenham thi đấu khá nỗ lực và tạo ra một số cơ hội nhưng không bàn thắng nào được ghi.
Với thất bại này, Tottenham của HLV Martin Jol chưa giành được điểm nào sau hai vòng đấu. Phía bên kia, đây là trận thắng thứ hai của Everton và họ tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm.