Hà Nội ACB lâm nguy
Chiến thắng 3-1 trước Đà Nẵng giúp Hòa Phát HN tạm thoát hiểm nhưng lại đẩy đội bóng đồng hương Hà Nội ACB vào vị trí đá play-off do thua Khatoco Khánh Hòa 2-3 l Huda Huế và Đồng Tháp chính thức rớt hạng
Ngoại trừ cuộc rượt đuổi tỉ số căng thẳng của K.Khánh Hòa và Hà Nội ACB, các trận đấu khác của vòng 24 Petro Vietnam Gas V-League 2007 diễn ra hôm qua, 4-9, có chất lượng chuyên môn khá thấp, thậm chí có phần tẻ nhạt bởi kết quả hầu như đã được dự báo từ trước. Đồng Tháp và Huda Huế nắm tay nhau xuống hạng sau trận hòa 2-2 trên sân Cao Lãnh.
Almeida bị thẻ đỏ
Lộ rõ ý đồ chơi phòng ngự phản công, Hà Nội ACB để K.Khánh Hòa lấn lướt trong 15 phút đầu. Chính họ là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút 21, nhưng hậu vệ chủ nhà kịp phá bóng trên vạch vôi cầu môn từ pha đánh đầu của Enock. Ở phút cuối cùng của hiệp 1, Benitez đưa khách vượt lên trước sau pha sút xa. Tuy nhiên, chỉ 1 phút sau, K.Khánh Hòa gỡ hòa từ cú sút phạt đền thành công của Jonathan.
Sang hiệp 2, sự thay người của HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra hiệu quả khi ông tung tiền đạo Quang Hải vào thay Duy Nam và Mustapha vào thay Nouhoum. Chủ nhà vươn lên dẫn điểm nhờ Thiện Hải sau pha xỉa bóng của tiền vệ vừa vào sân thay người Quang Hải. Thanh Thưởng đánh đầu gỡ hòa cho Hà Nội ACB trong tình huống phạt góc nhưng chính Quang Hải ấn định chiến thắng cho K.Khánh Hòa bằng cú vẩy má ngoài chân phải điệu nghệ sau pha bật tường với Jonathan ở phút 82.
ĐTLA tiến gần ngôi á quân
Sự có mặt của 3 tuyển thủ Olympic Việt Nam trong đội hình vẫn không thể giúp Halida Thanh Hóa thi đấu lấn lướt trước đội khách Đạm Phú Mỹ Nam Định vốn đang quyết tâm lọt vào tốp 3. Phút 32, từ quả phạt góc của đồng đội, Đức Dương bật cao đánh đầu hạ thủ thành Chí Công ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho ĐPM.Nam Định. Kết quả giúp đội bóng của HLV Nguyễn Ngọc Hảo vươn lên xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng.
Tuy nhiên, Đồng Tâm Long An (ĐTLA) khẳng định quyết tâm giành ngôi á quân bằng chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Pisico Bình Định. Tiền đạo Việt Thắng mở tỉ số cho đội chủ nhà ở phút 30 trước khi Antonio ấn định chiến thắng chung cuộc ở phút cuối trong trận đấu ĐTLA chia tay khán giả nhà mùa này (2 trận cuối họ đều làm khách – trên sân Nam Định và TMN.CSG).
Trên sân Vinh, Tài chính Dầu khí Sông Lam Nghệ An thắng Hoàng Anh Gia Lai 3-0 nhờ công của Valdiney, Trọng Hoàng và Quốc Tuấn, qua đó giành ưu thế lớn trong cuộc đua tránh suất play-off. Trong khi đó, 1 điểm có được sau trận hòa tẻ nhạt 1-1 với các nhà tân vô địch Becamex Bình Dương đã giúp TMN.CSG chắc suất trụ hạng.
|
Bình luận Chờ thái độ của HAGL Kết thúc vòng 24 V-League 2007, thất bại 2-3 của HN.ACB trước K.KH đã khiến họ cùng HP.HN tụt hẳn lại phía sau trong cuộc đua tránh suất play-off, so với TCDK.SLNA và K.KH. Có một điều thật trùng hợp khi ở 2 vòng đấu cuối cùng, người sẽ quyết định số phận xem ai trong số 2 đại diện của bóng đá thủ đô phải đi đấu vớt lại là đội bóng đang thi đấu khá thất thường thời gian gần đây: CLB HAGL. Sau chiến thắng 2-0 trước B.Bình Dương ở vòng 20, đội bóng phố núi bất ngờ sa sút một cách khó hiểu khi hòa 1, thua 3 ở 4 vòng đấu liên tiếp. Từ vị trí thứ 2, HAGL đã tụt xuống thứ 4 sau trận thua trắng TCDK.SLNA đến 0-3 ở vòng 24. Để lý giải về sự tụt dốc nhanh chóng này thì sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng do “bầu” Đức của HAGL bận vừa đi Lào công tác, trở về lại lập tức bay ra ngay Đà Nẵng dự lễ khánh thành công trình HAGL Plaza Hotel Đà Nẵng nên không kịp động viên, theo sát đội. Hơn nữa, ở trận đấu chiều qua, chân sút số 1 người Brazil Agostinho bị treo giò vì thẻ phạt. Bây giờ mọi việc “bên lề” đã hoàn tất thì chắc hẳn HAGL sẽ trở lại hình ảnh của chính mình khi cùng tiếp HN.ACB và HP.HN trên sân nhà ở 2 vòng cuối. Nếu đó là sự thật, tương lai của HN.ACB và HP.HN sẽ tự do họ quyết định chứ khó lòng chờ sự nhân nhượng từ HAGL. A.Dũng |