Song hỷ cho bóng đá VN

Khi chiếc lò xo bị nén lại đến tột đỉnh, lúc bung ra, vận tốc sẽ đạt mức khó ngờ. Bóng đá Việt Nam cũng đã bị dồn nén đến 13 năm, kể từ SEA Games 1995, thời điểm bóng đá nước nhà chính thức quay lại hội nhập đấu trường khu vực.

Trong khoảng thời gian này chúng ta nếm chịu 5 nỗi đau chung kết đặc biệt từ hai đội Thái Lan, Singapore. Chính vì thế, người hâm mộ Việt Nam hạnh phúc ngất ngây, sung sướng bàng hoàng khi chỉ trong 14 ngày, đội tuyển Việt Nam như cơn lốc đã cuốn phăng mọi chướng ngại vật, mọi nỗi ám ảnh Thái Lan, Singapore để lần đầu đưa bóng đá nước nhà lên ngôi vua khu vực.

Hành trình đăng quang của VN hết sức thuyết phục khi đoàn quân Calisto hạ bệ cả 2 nhà vô địch, vốn sở hữu toàn bộ 6 danh hiệu vô địch Đông Nam Á trước đó. Không chỉ trình diễn lối chơi công thủ toàn diện, đội VN còn chứng tỏ sự trưởng thành đến kinh ngạc về bản lĩnh. Ở bán kết, sau trận hòa lượt đi 0-0 đầy tiếc nuối trên sân Mỹ Đình, các chàng trai Việt Nam lạnh lùng hạ gục Singapore 1- 0 ngay tại đảo quốc sư tử.

Chung kết lượt về, họ không hốt hoảng chơi rối loạn dù bị kình địch Thái Lan dẫn trước 1-0. Phẩm chất máu lạnh, thần kinh thép của các tuyển thủ và tài chỉ đạo của ông Calisto đã mang đến cuộc đảo ngược tình thế ngoạn mục khôn tả ở đúng những giây bù giờ, khiến cả đất nước bùng nổ trong cảm giác lâng lâng.

Điều kỳ diệu bóng đá VN mang đậm dấu ấn HLV Calisto, người đối đầu một dòng thác chỉ trích trong giai đoạn chuẩn bị đội tuyển. Còn giờ đây, tất cả chỉ nói về những phẩm chất “đặc thù” Calisto: bậc thầy chiến lược, về chọn điểm rơi phong độ, chuyên gia tâm lý, khả năng “đọc” trận đấu, quyết đoán thay người đúng lúc đúng chỗ. Trong tay ông Calisto, mọi nhân tố từ cựu binh đến tân binh, dù từng gặp trục trặc đến mức đã có ý định rời đội hay lần đầu bỡ ngỡ lên tuyển, tất cả đều hòa quyện với nhau thành một tập thể thực sự để cùng nhau làm nên lịch sử.

Năm 2008, bóng đá nước nhà vui “song hỷ” nổ trời, khi bên cạnh tuyển VN, đội U23 VN cũng bước lên bục đăng quang Cup Merdeka sau 42 năm chờ đợi. Thêm vào thành tích ấn tượng ở cúp châu Á và vòng loại Olympic Bắc Kinh năm trước, chúng ta tin những nền tảng đúng đắn đã được đặt để bóng đá VN tiếp tục mang đến những niềm vui mới cho cả dân tộc và đất nước.