12 CĐV Real bị IS giết khi xem chung kết Champions League

(NLĐO) - Các tay súng IS lại thực hiện một vụ tấn công mới nhằm vào các CĐV Real Madrid ở Iraq, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng rạng sáng 29-5.


Trong lúc Real Madrid nâng cúp vô địch Champions League thì các CĐV của họ ở Irad bị giết chết

Trong lúc Real Madrid nâng cúp vô địch Champions League thì các CĐV của họ ở Irad bị giết chết

Vụ thảm sát diễn ra ở một CLB CĐV Real Madrid tại Baakouba, một thị trấn nằm cách thủ đô Baghdad 60 km về phía Bắc. Những CĐV này vừa theo dõi xong 120 phút thi đấu chính thức và hồi hộp chờ màn sút luân lưu 11 m thì đã bị các tay súng khủng bố ùa vào xả súng dã man. 12 người đã chết ngay lập tức và 8 người khác đã bị thương sau vụ khủng bố đẫm máu này.

Người đứng đầu hội CĐV trên cho biết vụ tấn công đẫm máu xảy ra ở thời điểm cuối trận, trước khi Ronaldo thực hiện quả 11 m quyết định giúp Real Madrid lần thứ 11 giành Cúp C1/Champions League.

img

Vụ việc này xảy ra chỉ 2 tuần sau khi 4 kẻ tấn công khủng bố được trang bị súng AK-47 đã tấn công vào trụ sở hội CĐV Real Madrid ở Balad, gần Baquba. Tổ chức Nhà nước hồi giáo cực đoan (IS) tự xưng sau đó đã đứng lên nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này.

img

Sau trận chung kết với Atletico Madrid, Chủ tịch Florentino Perez chia sẻ Real Madrid dành chiến thắng này cho các CĐV ở Iraq. Trên trang chủ của Real Madrid cũng cho đăng thông báo sau những vụ việc vừa qua: “Bóng đá luôn luôn là sợi dây kết nối mọi người tới với nhau. Đó là nơi luôn có hòa bình và sự hòa hợp mà không có sự man rợ của chủ nghĩa khủng bố…”