20 phút cho giấc mơ đến Old Trafford

“Ước mơ đã trở thành hiện thực”, các cầu thủ đội Horison đã hét vang như thế sau khi đánh bại đội Thủy Lợi 3-1 trong trận chung kết kéo dài 20 phút diễn ra chiều 30-4 trên sân Thống Nhất.

img
Các cầu thủ Horison - những người đoạt vé đến sân Old Trafford - Ảnh: N.K.

Hoàn thành giấc mơ có mặt trên sân Old Trafford của CLB lừng danh Manchester United (M.U), sự phấn khích thể hiện rõ trên từng khuôn mặt các cầu thủ Horison dù họ đã trải qua rất nhiều khó khăn.

Horison đã có một trận bán kết vất vả trước Maseco - đội đứng đầu vòng loại TP.HCM. Tuy nhiên, bản lĩnh của một đội bóng gồm những cầu thủ kinh nghiệm của Trà Dilmah đã giúp họ vượt qua Maseco 1-0 trong thế trận họ không có nhiều cơ hội hơn đối thủ. Ngoài Maseco, đại diện còn lại của TP.HCM là Tâm Nhật Minh cũng thất bại trước đội Thủy Lợi 1-2 ở trận bán kết còn lại.

Tám cầu thủ của đội Horison sẽ đến Manchester vào ngày 22-5. Ngày 23-5, họ đi tham quan sân Old Trafford, bảo tàng và cửa hàng bán đồ lưu niệm tại CLB M.U. Ngày 24-5, họ cùng tập luyện với các chuyên gia tại trại huấn luyện Carrington và một ngày sau sẽ ra sân tranh tài ở VCK thế giới.

Đây là một chiến thắng xứng đáng của Horison - đội bóng có hai cầu thủ cùng ở tuổi 41 là Trần Hoài Long và Đào Ngọc Anh. Ngay sau trận đấu, anh Hoài Long phải vội vã chạy về khách sạn tắm rửa để kịp ra sân bay về Hà Nội phụ vợ trông coi cửa hàng mỹ phẩm do nhân viên nghỉ lễ.

Còn anh Ngọc Anh đã ghi một bàn thắng trong trận chung kết để nâng số bàn thắng của mình tại giải lên con số 5 sau 9 trận. Anh cũng là người từng cùng đội Trà Dilmah vô địch Giải futsal toàn quốc 2007.

Xong công việc của một thủ quỹ tại công ty, mỗi buổi chiều anh Ngọc Anh lại cùng các cầu thủ trẻ quần thảo với bóng “chỉ để khỏe người”. Anh tâm sự: “Nhiều người có điều kiện và ngay các cầu thủ chuyên nghiệp cũng chưa chắc được đặt chân đến sân Old Trafford. Vì vậy, khi giải này ra đời, tôi và anh em đã quyết định phải tham gia để có một kỷ niệm đáng nhớ trước khi treo giày làm công tác huấn luyện. Và việc có mặt ở Old Trafford đã đến với chúng tôi như một giấc mơ. Thật tuyệt...!”.

“Cầu thủ xuất sắc nhất” vòng chung kết và đồng sở hữu danh hiệu “Vua phá lưới” Giang Quốc Khánh (Horison) cũng có niềm vui khó tả. Anh kể: “Cả đội lao vào luyện tập như điên trong khoảng 20 ngày trước giải với ý nghĩ cố gắng càng lọt vào sâu càng tốt chứ không dám mơ đến việc lấy vé đến nước Anh. Vì vậy, khi vượt qua Maseco, toàn đội đã có được niềm hạnh phúc khó tả ”.

Cũng vì quá bất ngờ nên trước câu hỏi: Toàn đội sẽ làm gì khi đến sân Old Trafford? Tất cả đều trầm ngâm nói chưa có dự định gì. Nhưng có một điều mà họ cùng nói không suy nghĩ là sẽ cố gắng thi đấu thật tốt tại VCK thế giới diễn ra ngày 25-5 cùng 12 đội tuyển khác.