2008: Mùa giải của những sự cố
Còn nhiều sự cố đáng tiếc xảy ra trong mùa bóng 2008 nhưng vẫn phải ghi nhận nỗ lực của những người đảm nhận trọng trách đưa bóng đá VN tiếp cận trình độ chuyên nghiệp thật sự
Mùa bóng 2008 sẽ chính thức khép lại bằng trận chung kết Cúp Quốc gia diễn ra chiều nay, 30-8, trên sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội ACB và Becamex Bình Dương. Tuy nhiên, đến lúc này có thể nói mùa giải 2008 đã kết thúc với khá nhiều sự cố dù có những nỗ lực rất đáng ghi nhận của những người làm bóng đá VN trên con đường tiến lên chuyên nghiệp đầy gian nan.Phải thay cả trưởng BTC giải
So với 7 giải trước, mùa bóng 2008 chứng kiến những sự cố nặng nề hơn rất nhiều. Bắt đầu bằng sự cố mất điện trên sân Long An, buộc LĐBĐ VN (VFF) phải tổ chức lại từ đầu trận ĐTLA -HAGL ở vòng 1. Đau ở chỗ nếu như ở trận đấu bị dở dang, “Gạch” đang dẫn trước “Gỗ” 1-0 thì đến trận đá lại ĐTLA lại thua ngược 0-1. Sau vụ việc này, ĐTLA lại vướng vào một sự cố hy hữu khác khi họ lần thứ hai trở thành nạn nhân của các quyết định sai lầm của trọng tài Nguyễn Xuân Hòa và một số thành viên của BTC V-League trong vụ “đổi trắng thay đen” kết quả trận đấu trên sân Chi Lăng.
Không chỉ nhiều lần bẽ mặt trước những yếu kém chuyên môn của một số cá nhân thành viên, các lãnh đạo VFF còn thực sự rúng động trước các sự cố ngoài chuyên môn nhưng vẫn thuộc thẩm quyền của BTC giải đấu chuyên nghiệp VN. Lần lượt những vụ đốt pháo sáng trên sân Lạch Tray, sân Hàng Đẫy, rồi hai vụ bạo loạn trên sân Vinh giữa những nhóm hooligan của TCDK.SLNA với Thể Công và Xi Măng Hải Phòng đã gián tiếp dẫn đến việc một CĐV thiệt mạng và trực tiếp hàng chục người mang thương tích... Dù may mắn không bị LĐBĐ Thế giới để ý đến nhưng chính VFF cũng buộc phải thay trưởng BTC giải mới có thể giúp mùa bóng trôi qua thực sự trọn vẹn.
Không thể đòi hỏi trọn vẹn
Trong thời gian V-League và giải hạng nhất diễn ra, VFF đã nhiều lần tổ chức các hội nghị, mở ra nhiều chuyên đề và các giải pháp giúp bóng đá VN thoát khỏi những vấn nạn như mua bán độ, bạo loạn sân cỏ, những “tiếng còi ma”... Tất nhiên, để đòi hỏi sự hiệu quả ngay lập tức trong thời điểm bóng đá VN vẫn còn thi đấu bằng tình cảm nhiều hơn lý trí thì đó chắc chắn rất khó xảy ra. Tuy nhiên, không thể không ghi nhận những nỗ lực của những người làm bóng đá VN đang rất cố gắng vun đắp, xây dựng sao cho bóng đá VN chuyên nghiệp hơn.
Tám năm làm bóng đá chuyên nghiệp, dẫu VFF vẫn còn rất nhiều hạt sạn trong công tác tổ chức, điều hành hai giải đấu lớn nhất của bóng đá VN, song nhìn chung những tín hiệu tốt vẫn xuất hiện một cách đều đặn. V-League một lần nữa chứng kiến ngôi vua thuộc về đội bóng được bảo trợ bởi doanh nghiệp là Becamex Bình Dương. Đồng thời, những đội bóng như SHB Đà Nẵng, Xi Măng Hải Phòng, HAGL hay TMN.CSG đứng trong tốp 5 đã tiếp tục chứng tỏ với sự đầu tư căn cơ về vật chất (lương thưởng cao...) đã giúp các đội bóng duy trì được chất lượng, phong độ ổn định trong một thời gian dài. Những giải bóng đá hàng đầu thế giới như Anh, Ý, Tây Ban Nha, Đức... cũng đều đi lên chính nhờ vào “hầu bao” của những doanh nghiệp khổng lồ, giúp họ nâng cao cả về lượng lẫn về chất để sớm trở thành những giải đấu thu hút được nhiều tài năng hay nhất thế giới.