8 năm, lùi 7 bậc

Thể thao VN hoàn thành chỉ tiêu tối thiểu tại Olympic Bắc Kinh 2008 nhưng dường như sự thất vọng, tiếc nuối vẫn lớn hơn niềm vui. Theo bảng tổng sắp huy chương, đoàn thể thao VN xếp hạng 71, lùi 7 bậc so với Thế Vận hội Sydney 2000, lúc đó VN cũng giành được 1 HCB

Mục tiêu huy chương đề ra đã thực hiện được. Hơn thế nữa, tấm HCB sau 8 năm chờ đợi còn được coi như một chiến tích mới của thể thao VN. Nhưng nếu nhìn rộng ra cả một quá trình, việc vẫn chỉ đoạt HCB tại ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh cho thấy thể thao VN ở trong tình trạng giậm chân tại chỗ về thành tích.

Niềm vui Anh Tuấn, nỗi đau Ngân Thương

Hoàng Anh Tuấn trở thành cứu tinh cho đoàn thể thao VN tại Olympic Bắc Kinh 2008 khi anh là niềm hy vọng duy nhất trong số rất nhiều niềm hy vọng đã mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Trước khi lên đường đến Bắc Kinh, Tuấn đã có được những sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng chi tiết bằng chuyến tập huấn dài ngày và khá tốn kém tại Bulgaria. Có thể thấy việc Tuấn đoạt HCB cũng là một thành tích đã nằm trong dự kiến nhưng sự kiện này cũng giúp cho thể thao VN có thể nở mày nở mặt trên trường quốc tế sau đúng 8 năm kể từ ngày võ sĩ taekwondo Trần Hiếu Ngân giành HCB Olympic Sydney 2000.

Nhưng bên cạnh niềm vui nhờ Hoàng Anh Tuấn đem lại thì còn một nỗi buồn mang tên Đỗ Thị Ngân Thương, “búp bê” thể dục dụng cụ bị thông báo sử dụng doping. “Đây là lần đầu tiên một VĐV VN bị phát hiện dương tính với chất cấm tại một kỳ Olympic. Có thể đó chỉ là một sự vô tình nhưng chúng tôi sẽ phải rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc sau sự việc đáng tiếc kể trên”- ông Hoàng Vĩnh Giang, trưởng đoàn thể thao VN, đúc kết lại hành trình tại Olympic 2008.

Thành tích còn khiêm tốn so với vị thế

Nếu xét về mặt chỉ tiêu thì đoàn thể thao VN đã hoàn thành nhiệm vụ đặt ra trước khi lên đường. Thậm chí có thể sẽ có người còn cho rằng đây là một “thành công ngoài dự kiến” bởi thực sự trước khi đến Bắc Kinh, ông trưởng đoàn Hoàng Vĩnh Giang cũng như ngành thể thao chỉ nói rằng: “Phấn đấu có huy chương” chứ không hề hứa là “sẽ có huy chương”. Nhưng hãy nhìn tấm HCB đó bằng sự sáng suốt của lý trí trước khi ca ngợi thành công của nó bằng cái nhìn chủ quan của những người đã “hoàn thành chỉ tiêu”. Sau 28 năm góp mặt tại đấu trường Olympic, đây mới là tấm huy chương thứ hai của thể thao VN, một thành tích còn quá khiêm tốn so với vị thế và sự phát triển về mọi mặt của đất nước trong những năm qua!

Có một vấn đề rất đáng chú ý là thể thao VN vẫn chưa dũng cảm đặt quyết tâm “vàng” tại Olympic và dường như chưa chọn được môn chủ lực sẽ giành huy chương ở đấu trường lớn nhất hành tinh. Đề cập đến chuyện này, ông Nguyễn Hồng Minh, trưởng đoàn thể thao VN tại Olympic Athens 4 năm về trước, ngậm ngùi: “Sau 8 năm kể từ tấm HCB của Trần Hiếu Ngân, tôi bỗng thấy lo bởi thực chất chúng ta đang... giậm chân tại chỗ”.

Tuy nhiên, ông Hoàng Vĩnh Giang cho rằng: “Dù chưa có HCV ở Olympic này nhưng thể thao VN đã có được sự bề thế hơn Olympic Sydney 2000. Hiện nay, chúng ta đang tranh tài tại nhiều môn thi hơn, có nhiều suất chính thức đến Olympic hơn...”. Cái “sự bề thế” mà ông trưởng đoàn nhắc đến vẫn chỉ dừng lại ở những tấm vé chính thức dự Olympic mà chưa hề thấy nhắc tới khát vọng chinh phục “vàng” của thể thao VN. Dù ông Giang cho rằng: “Có thể chúng ta sẽ có “vàng” nhưng vấn đề là phải có một nguồn VĐV đỉnh cao được chăm sóc và đào tạo theo những chế độ đặc biệt của VĐV Olympic”.

Chỉ Kiến Quốc vượt qua chính mình

Trước khi lên đường tới Bắc Kinh, ngoài Hoàng Anh Tuấn, thể thao VN còn đặt hy vọng rất lớn vào taekwondo, kém một chút là cầu lông. Nhưng cả ba võ sĩ của VN đều sớm dừng bước và niềm hy vọng Nguyễn Tiến Minh lại gác vợt trước đối thủ kém anh tới 25 bậc trên bảng xếp hạng thế giới.

Có một điều rất đáng nói là hầu hết các VĐV đều chưa đạt mục tiêu vượt qua chính mình. Ở bắn súng, điền kinh và thậm chí là cử tạ, thành tích khi thi đấu của các VĐV VN vẫn thấp hơn khi tập luyện. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, chỉ có tay vợt bóng bàn Đoàn Kiến Quốc là đã vượt qua chính mình khi anh chiến thắng tay vợt đứng hạng 52 thế giới ở vòng hai. Chính trưởng đoàn thể thao VN Hoàng Vĩnh Giang nhận định: “Nếu ai cũng vượt qua được chính mình như Kiến Quốc, thể thao VN có thể đã có vàng, thậm chí còn có thêm một số huy chương nữa!”.

 

Dạ tiệc chia tay đầy lưu luyến

Trung Quốc đã khép lại Olympic 2008 thành công, đặc biệt với nước chủ nhà lần đầu dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với cách biệt ấn tượng, bằng lễ bế mạc đặc sắc kéo dài 2 giờ. Dường như những tiết mục hấp dẫn mà tổng đạo diễn Trương Nghệ Mưu và các cộng sự chưa có dịp đưa vào lễ khai mạc cách đây 15 ngày đều xuất hiện vào đêm qua, 24-8, để lễ bế mạc trở thành dạ tiệc chia tay đầy lưu luyến. Trong số này phải kể đến màn đánh hai chiếc trống khổng lồ treo giữa không trung; 200 nghệ sĩ nhào lộn leo lên tháp khổng lồ như màn lân sư rồng đua nhau lấy tú cầu trên cao để rồi bung xuống thành một đóa hoa khổng lồ, bên dưới lộ ra biểu tượng chính của Olympic Bắc Kinh 2008...

Buổi lễ náo nhiệt hơn với sự xuất hiện và biểu diễn trong 8 phút của các đại diện tiêu biểu đến từ London (Anh) - thành phố đăng cai Olympic 2012. Tiết mục cuối cùng chính là cú đá quả bóng lên khán đài của danh thủ D. Beckham, khởi động hành trình đếm ngược đến ngày khai mạc Thế Vận hội vào 4 năm sau.

T.Đ

 

Xếp hạng 71 cùng 8 đoàn khác

Các cuộc tranh tài Olympic 2008 đã chính thức khép lại vào chiều qua, 24-8, sau khi 12 bộ huy chương cuối cùng được trao. Theo bảng tổng sắp huy chương, thể thao VN xếp hạng 71 cùng 8 đoàn khác với 1 HCB, trong đó có 2 đoàn Đông Nam Á là Singapore và Malaysia. Có tổng cộng 87 đoàn giành được huy chương.

Bảng xếp hạng chung cuộc: 1. Trung Quốc (51 HCV, 21 HCB, 28 HCĐ); 2. Mỹ (36, 36, 38); 3. Nga (23, 21, 28); 4. Anh (19, 13, 15); 5. Đức (16, 10, 15); 6. Úc (14, 15, 17); 7. Hàn Quốc (13, 10, 8); 8. Nhật Bản (9, 6, 10); 9. Ý (8, 10, 10); 10. Pháp (7, 16, 17);...; 31. Thái Lan (2, 2, 0);...; 42. Indonesia (1, 1, 3);...; 71. VN (0, 1, 0)...

T.Đ