Á quân ra oai, Mali bị loại
Tiền đạo Didier Drogba đánh dấu lần thứ 50 khoác áo đội tuyển Bờ Biển Ngà (BBN) bằng bàn thắng mở tỉ số giúp đương kim á quân châu Phi thắng Mali 3-0 ở lượt đấu cuối cùng của bảng B vòng chung kết Giải Vô địch châu Phi (CAN) 2008 vào rạng sáng 30-1
Chiến thắng này giúp BBN giành quyền vào tứ kết với ngôi đầu bảng sau 3 trận toàn thắng, tránh được chủ nhà Ghana (nhất bảng A), đội sẽ gặp Nigeria sau khi những chú “siêu đại bàng” vượt qua vòng loại bảng B khó nhọc nhờ chiến thắng 2-0 trước Benin.
Bờ Biển Ngà chơi đẹp
Trong bối cảnh CAN đang hứng chịu 2 nghi án dàn xếp tỉ số liên quan đến Benin và Namibia, trận BBN – Mali rất được chú ý. Chỉ cần Mali giành được một kết quả hòa là hai đội dắt tay nhau vào tứ kết, bất chấp kết quả trận Nigeria với Benin. Tuy nhiên, dù cất 5 trụ cột (trong đó có trung vệ K. Toure bị chấn thương), BBN vẫn tỏ ra trên cơ Mali, đội vắng 2 trụ cột bị chấn thương và treo giò (A. Coulibaly và M.Diarra – đang chơi cho Real Madrid). Ngay phút 9, Drogba nhận đường chuyền của Y. Toure ghi bàn mở tỉ số. Đây là bàn thắng thứ 2 của anh tại giải, nhưng nó chắc hẳn khiến anh gặp không ít... lời cằn nhằn khi trở về nhà bởi vợ của Drogba là người Mali!
Hy vọng giành 1 điểm của Mali mờ dần khi tiền đạo số 1 của họ là F. Kanoute – đang chơi rất tốt cho Sevilla ở Tây Ban Nha – bị chấn thương phải rời sân vào đầu hiệp 2. BBN ghi thêm 2 bàn ở phút 53 và 70, khép lại chiến thắng 3 sao giúp họ khẳng định sức mạnh và vào tứ kết gặp Guinea.
Nhiều bàn thắng, nhiều rối rắm
CAN 2008 đi được nửa chặng đường với tín hiệu mừng về chuyên môn: Số bàn thắng tăng vọt. Tính đến rạng sáng 30-1, giải có 63 bàn thắng, tăng hơn 20 bàn so với cùng kỳ giải trước! Đó là lý do vì sao 16.000 phóng viên báo, đài đổ xô đến Ghana đưa tin về giải đấu hấp dẫn nhất lục địa đen và 15/20 CLB ở giải ngoại hạng Anh cử chuyên gia săn cầu thủ.
Nhưng bên cạnh sự hấp dẫn của bóng đá tấn công (hay nhiều đội vẫn còn chưa tổ chức tốt khâu phòng ngự?), CAN 2008 cũng có nhiều rối rắm ngoài sân cỏ như các giải đấu trước đó. Đầu tiên phải kể đến là 2 nghi án dàn xếp tỉ số liên quan đến Benin và Namibia. HLV đội Benin cho biết có 1 người tự xưng là đại diện của đường dây cá độ từ Singapore quan tâm đến việc dàn xếp tỉ số trận đấu mở màn bảng B giữa Benin với Mali. Ngay sau đó, các cầu thủ Namibia nói rằng họ nhận được đề nghị “làm độ” trận gặp Guinea, đổi lại mỗi cầu thủ sẽ có 30.000 USD. Hai vụ này, LĐBĐ châu Phi đã chuyển hồ sơ cho cảnh sát Ghana.
Chủ nhà cũng có vấn đề. Tiền đạo Asamoah Gyan định rời khỏi đội sau khi nhận được nhiều lời chỉ trích và đe dọa gia đình của những kẻ cho rằng anh không chơi hết mình trong trận đấu với Namibia tuần trước.
Ghana cũng đỏ mặt khi đội đương kim vô địch Ai Cập than phiền về chỗ ở, phải đổi 3 khách sạn mới tìm được chỗ đóng quân ưng ý. Đội Sudan có vấn đề với báo chí khi một vài tuyển thủ tấn công nhóm phóng viên truyền hình Ai Cập. HLV trưởng người Pháp R. Lemerre của Tunisia thì phản ứng không chỉ với báo chí nước ngoài (nổi giận bỏ buổi họp báo khi bị các phóng viên Senegal chọc tức), mà còn cả với phóng viên Tunisia...