Ai Cập đủ sức thắng Ý

Thất bại đầy tiếc nuối trước Brazil là động lực để Ai Cập lật đổ Ý trong trận đấu họ phải thắng nhằm thắp lại hy vọng vào bán kết

Ba ngày sau thất bại trước Brazil ở lượt trận đầu tiên Cúp Các Liên đoàn châu lục, người Ai Cập vẫn còn tiếc nuối. Không tiếc sao được khi đội ghi được 3 bàn vào lưới các nhà đương kim vô địch của giải lại thua và bàn thua lại đến từ chấm phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu đầu tiên tại bảng B.

img
Tiền đạo Zidan (9) của Ai Cập sẽ là mối đe dọa chính đối với tuyển Ý. Ảnh: REUTERS

Trận thua này và lịch thi đấu khắc nghiệt buộc họ phải thắng Ý vào rạng sáng mai, 19-6, mới thắp lại hy vọng vào bán kết. Những gì mà thầy trò HLV H. Shehata thể hiện trước Brazil cũng giúp họ tự tin khi đối đầu với người Ý. Ngoại trừ điểm yếu về phòng ngự trong các tình huống bóng bổng dẫn đến 3/4 bàn thua trước Brazil, Ai Cập chứng tỏ họ có đủ khả năng chơi ngang ngửa với các đội bóng hàng đầu. Với dàn cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, thể lực mạnh mẽ, chơi gắn kết và tiền đạo Zidan lợi hại cùng HLV Shehata đọc trận đấu tốt, đội tuyển của đất nước kim tự tháp không phải ngẫu nhiên 2 lần vô địch châu Phi liên tiếp sau khi đánh bại Bờ Biển Ngà rồi Cameroon trong trận chung kết.


Chính HLV trưởng tuyển Ý M. Lippi cũng đánh giá rất cao thầy trò HLV Shehata sau khi theo dõi họ kể từ Cúp châu Phi 2006. Điều ông Lippi và CĐV Ý âu lo là so với Brazil chỉ thấm mệt và mất tập trung vào đầu hiệp 2 trong trận gặp Ai Cập, còn tuyển Ý lại chơi thất vọng trong suốt hiệp 1 ở trận lội ngược dòng thắng Mỹ 3-1. Ngay cả có được lợi thế về người nhưng Ý vẫn bị dẫn trước. Chỉ nhờ những quyết định thay người, điều chỉnh chiến thuật hợp lý và sự bùng nổ của siêu dự bị G. Rossi, đội đương kim vô địch thế giới mới có 3 điểm ở trận mở màn.


HLV Lippi chắc chắn sẽ có một vài thay đổi ở đội hình xuất phát bởi Ý cần thắng trận thứ hai liên tiếp để sớm giành vé vào bán kết trước khi chạm trán Brazil ở lượt cuối cùng. Trung vệ đội trưởng F. Cannavaro kịp bình phục trở lại để gia cố hàng thủ và G. Rossi nhiều khả năng sẽ được vào sân ngay từ đầu nhằm giúp tuyến công chơi biến hóa hơn. Vấn đề là với những sự thay đổi này, tuyển Ý cần thời gian nhất định để gắn kết các vị trí, trong lúc Ai Cập đang rất quyết tâm.


Vì thế, dù Ý được đánh giá cao hơn với tỉ lệ chấp 0,5-1 trái và 4 lần toàn thắng trong các trận giao hữu gặp Ai Cập nhưng cơ hội để nhà vô địch châu Phi có thể gây bất ngờ là không nhỏ. Báo Goal.com dự đoán trận đấu này sẽ kết thúc với tỉ số hòa 1-1.


Trận Brazil – Mỹ chênh lệch hơn khi Brazil phải chấp 1-1,5 trái nhờ phong độ hiện tại, đẳng cấp cũng như thành tích đối đầu thắng 12 sau 13 lần gặp nhau. Hơn nữa, trong các nhà cầm quân, HLV trưởng tuyển Mỹ B. Bradley không được đánh giá cao về khả năng đọc trận đấu.

Iraq chỉ thua mỗi Villa


Thắng Iraq chỉ với vỏn vẹn 1 bàn vào đêm 17-6, Tây Ban Nha trở thành đội đầu tiên giành vé vào bán kết Cúp Các Liên đoàn châu lục 2009. Tỉ số 1-0 thật sự là bất ngờ và khiến nhiều dân cá cược cháy túi vì lỡ bắt Tây Ban Nha chấp 2-2,5 trái ăn 9. Mãi đến phút 54 các học trò HLV Del Bosque mới khai thông được thế bế tắc sau pha đánh đầu của D. Villa từ đường chuyền của Capdevilla. Tiền đạo F. Torres tỏ ra kém duyên cũng như không thắng được thủ môn Iraq M. Kassid chơi vững vàng. Ai cũng tin rằng Torres tiếp tục lập công sau cú hat-trick trong vòng 17 phút ở trận thắng New Zealand 5-0 ở lượt đầu.


Với thất bại tối thiểu này, Iraq tiếp tục nuôi hy vọng giành vé thứ nhì bảng A cùng với chủ nhà Nam Phi. Ở lượt đấu cuối đại diện châu Á chỉ gặp New Zealand, còn Nam Phi phải đối đầu Tây Ban Nha.