Alonso giải cứu cho Tây Ban Nha
Ứng cử viên số 1 của giải - Tây Ban Nha (TBN) – đã có phần thưởng an ủi sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 ở hiệp phụ trước chủ nhà Nam Phi trong trận tranh hạng ba vào đêm qua, 28-6.

Alonso vui mừng sau bàn thắng ghi vào lưới đội tuyển Nam Phi
Ra sân với đội hình không phải mạnh nhất do cất Xavi, S. Ramos và Fabregas nên TBN không thể gây khó dễ cho chủ nhà Nam Phi, đội đã thua họ 0-2 ở vòng bảng. HLV Del Bosque thậm chí còn gây bất ngờ khi thay cả hai tiền đạo chủ chốt D. Villa và F. Torres từ phút 58. Sự tự tin của nhà cầm quân TBN suýt nữa khiến ông và các học trò phải trả giá khi tiền vệ Mphela mở tỉ số cho Nam Phi ở phút 73. Lúc này, các ngôi sao TBN mới bừng tỉnh nhưng phải chờ đến phút 88, họ mới gỡ từ pha xử lý gọn ghẽ của tiền đạo Guiza, người vào thay Torres. Chính anh một phút sau nâng tỉ số 2-1 sau cú sút bóng còn đẹp hơn.
Tuy nhiên, Nam Phi không hề buông xuôi và ở phút bù giờ thứ 3, Mphela lần nữa lập công bằng cú sút phạt trực tiếp đẹp mắt, đưa trận đấu bước vào hiệp phụ. Nam Phi chơi lấn lướt ở hiệp phụ thứ nhất khi có 2 pha dứt điểm khiến thủ môn Casillas vất vả cản phá. Tuy nhiên, họ cũng gặp may sau khi trọng tài chính người Úc M. Breeze bỏ qua pha chạm bóng bằng tay của trung vệ Mhlongo trong khu phạt bóng. Đến phút 5 của hiệp phụ thứ 2, tiền vệ Alonso tỏa sáng đúng lúc với pha sút phạt hiểm hóc làm thủ môn I.Khune lúng túng đứng nhìn bóng bay vào góc lưới. Pha lập công này giúp Alonso giành luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Chỉ xếp hạng 4, nhưng Nam Phi đã có một giải đấu khá thành công về chuyên môn. Đội hình non trẻ của họ đang đi đúng hướng với mục tiêu không trở thành chủ nhà World Cup sớm bị loại ngay vòng bảng vào hè năm sau!