Ăn cắp, cựu học trò cưng của Sir Alex vào tù

(NLĐO)- Ronnie Wallwork, cựu trung vệ Manchester United và từng là học trò cưng của Sir Alex Ferguson, vừa bị tuyên án 15 tháng tù vì dính lứu tới một vụ ăn cắp phụ tùng ô tô cao cấp.

img
Ronnie Wallwork bị phạt 15 tháng tù
 
Wallwork xuất hiện lần đầu tiên trong màu áo Man United năm 20 tuổi. Đó là trận đại thắng 7-0 trước Barnsley tháng 10-1997 trong khuôn khổ giải Premier League. Ánh hào quang rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Wallwork là vào năm 2001 khi cùng M.U giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, cầu thủ 34 tuổi này hiện đang bắt đầu “bóc lịch” 15 tháng trong tù sau khi tòa án Preston ra phán quyết cuối cùng rằng anh ta liên quan tới một vụ ăn cắp phụ tùng ô tô cao cấp.

Cảnh sát đã phát hiện hành vi phạm pháp và tiến hành bắt Wallwork hồi cuối tháng 11 khi đang điều tra một đường dây tiêu thụ đồ ăn cắp ở vùng Lancashire - Anh.

Theo cáo trạng, Wallwork chính là người đã đăng tin rao bán động cơ của chiếc BMW 318i, Mazda Furano và Volkswagen Touran trên mạng mua bán eBay đúng 3 ngày sau khi xảy ra các vụ trộm động cơ nói trên.

Wallwork rời Man United năm 2002 và đầu quân cho West Bromwich Albion, sau đó suýt chết sau khi bị đâm trong một quán rượu ở Manchester vào tháng 11-2006. Vết thương của anh ta cũng lành lại nhưng đành phải nói lời chia tay với sân cỏ.

Thật ra, sự nghiệp bóng đá của Wallwork đã đến hồi kết từ năm 1999 khi anh ta tấn công trọng tài Amand Ancion và bị cấm thi đấu suốt đời. Án phạt sau đó có được giảm nhưng Wallwork không làm được gì nhiều ngoài việc đánh bóng băng ghế dự bị hết trận này sang trận khác ở những đội bóng không tiếng tăm.