Anelka bắt chước Mourinho để chọc tức LĐBĐ Pháp
(NLĐO)- Tiền đạo Nicolas Anelka của Chelsea vẫn chưa hết “hận” LĐBĐ Pháp vì án treo giò 18 trận do “làm loạn” ở World Cup 2010.

Sau pha bóng nâng tỉ số lên 2-0...
Khi ghi bàn thắng nâng tỉ số cho The Blues lên 2-0 trong chiến thắng mở màn trước CLB Zilina ở Champions League, tiền đạo người Pháp đã bắt chước trò “còng tay” với hàm ý chỉ trích án phạt triệt đường quay về đội tuyển của anh. Sau đó, Anelka còn ghi thêm 1 bàn nữa trong trong trận thắng 4-1 diễn ra rạng sáng nay.
“Tôi ăn mừng kiểu đó để “tặng” cho LĐBĐ Pháp, những người không hiểu chuyện gì đã xảy ra ở World Cup nhưng vẫn đưa ra án phạt nặng nề. Tôi sẽ không bao giờ khoác áo tuyển quốc gia nữa”, Anelka nói.
Kiểu trêu tức quan chức bóng đá này được Anelka học từ "Người đặc biệt" Mourinho. Trước đây, khi LĐBĐ Ý phạt cựu HLV của Inter Milan do phát biểu quá khích, chiến lược gia tẩy chay không phát biểu gì với báo chí và "ăn mừng" bàn thắng của đội nhà bằng "trò" này.

... Anelka ăn mừng trêu tức LĐBĐ Pháp
Trong khi đó, HLV Ancelotti hết lời ca ngợi tiền đạo 31 tuổi trong bối cảnh chân sút số 1 Drogba đang bị chấn thương: “Anelka đã có trận đấu tuyệt vời. Anh ta di chuyển tạo khoảng trống và chớp thời cơ rất tốt”.