Arsenal chia tay “người hùng thầm lặng” Gilberto Silva
Lại một người nữa đã ra đi. Đó có lẽ là câu nói quen thuộc tại sân Emirates mùa hè năm nay. Bến đỗ mới của Gilberto Silva, sau 6 năm chung sống với Arsenal, là Panathinaikos. Tiền vệ người Brazil đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế và chính thức đặt bút ký bản hợp đồng có thời hạn ba năm với đội bóng của Hy Lạp, sau khi Arsenal chấp nhận bán anh với mức giá khoảng 1,5 triệu bảng.
"Tôi khao khát giành thêm nhiều danh hiệu hơn nữa", cầu thủ có mức phí chuyển nhượng cao nhất Hy Lạp phấn chấn nói trong buổi ra mắt. "Tôi đến đây vì tôi có những tham vọng lớn. Với tôi, thật quan trọng để có thể tiếp tục chơi hết mình. Tôi không thể nói không với lời đề nghị lần này".
Gilberto được HLV Arsene Wenger kéo về từ Atletico Mineiro của Brazil năm 2002, sau khi anh có màn trình diễn ấn tượng tại World Cup năm đó. Tiền vệ sinh năm 1976 nhanh chóng tìm được chỗ đứng bằng lối chơi chắc chắn và tận tụy. Anh thi đấu tổng cộng 244 trận, ghi được 24 bàn thắng, là nhân tố quan trọng trong đội hình "Pháo thủ" giành chức vô địch Ngoại hạng mùa 2003-2004 (bất bại cả mùa) và giành Cup FA năm 2003 và 2005.
Tuy nhiên, những lần ra sân của Gilberto gần đây vãn dần, nhất là ở mùa giải trước, do sự nổi liên của những tài năng trẻ như Mathieu Flamini hay Cesc Fabregas. Anh cũng mất luôn chiếc băng thủ quân về tay William Gallas.
Tại mái nhà mới, Gilberto trở thành học trò của Henk ten Cate. Nhà cầm quân này mùa trước là trợ lý HLV của Avram Grant tại Chelsea.
Sự ra đi của "người hùng thầm lặng" là cuộc chia tay đáng kể thứ ba của Arsenal mùa hè năm nay. Trước đó, Flamini đã sang Milan, còn Alexander Hleb chuyển tới Barca. Bù lại, "Giáo sư" Wenger cũng kịp đưa ngược về Emirates những sự thay thế được đặt nhiều kỳ vọng là Samri Nasri và tài năng trẻ người xứ Wales Aaron Ramsey (mức phí khoảng 5 triệu bảng).