Arsenal quyết nẫng tay trên Chelsea
(NLĐO)- Vốn nổi tiếng là “keo kiệt” nhưng Arsenal vừa gây bất ngờ khi gửi lời đề nghị kỷ lục 14 triệu bảng đến CLB Anderlecht (Bỉ) nhằm đổi lấy sự phục vụ của tiền đạo Romelu Lukaku- mục tiêu theo đuổi lâu nay của “hàng xóm” Chelsea.
Romelu Lukaku đạt phong độ ấn tượng trong vòng 2 năm trở lại đây (ghi 31 bàn sau 71 lần ra sân cho Anderlecht). Thế nên, không có gì khó hiểu khi cầu thủ mang biệt danh “Drogba mới” này đã lọt vào tầm ngắm của hàng loạt đại gia ở châu Âu như Barcelona, Real Madrid, đặc biệt là Chelsea.

Lukaku, gương mặt khiến HLV Wenger quyết định “bạo chi”
Tuy nhiên, HLV Arsene Wenger tin rằng ông có thể đánh bại các đối thủ trên để có được chân sút năm nay chỉ mới 18 tuổi.
Mặc dù hiện nay đang có mặt tại Trung Quốc cùng các học trò trong khuôn khổ tour du đấu châu Á 2011 nhưng “giáo sư” hứa hẹn với các cổ động viên rằng ông sẽ nỗ lực hết sức mình để mang về sân Emirates những bản hợp đồng giá trị.
Niềm tin này càng có cơ sở khi hôm qua, 15-7, người đại diện của Lukaku là Christophe Henrotay đã xuất hiện ở London và có buổi tiếp xúc với các quan chức Arsenal. Sau cuộc gặp này, Henrotay sẽ bay sang Bồ Đào Nha - nơi Anderlecht đang thi đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới, để thuyết phục thân chủ của mình chuyển sang sang khoác áo Arsenal.
Trước đó, Chelsea là đội chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của Lukaku. Hồi tháng 5, giám đốc điều hành Herman Van Holsbeeck của Anderlecht từng đích thân sang London để thương lượng với lãnh đạo The Blues về vụ này. Thế nhưng, với việc đội chủ sân Stamford Bridge tỏ ra chần chừ, khả năng họ để mất Lukaku vào tay Arsenal là rất lớn.