Arsenal xóa dớp bằng mưa gôn
Sau 4 vòng với 3 thua và 1 hòa, Arsenal đã có được chiến thắng đầu tiên ở Giải Ngoại hạng Anh trong năm 2012 khi thắng đậm Blackburn 7-1 ở trận đấu sớm lượt thứ 24 vào tối 4-2
Trước trận, HLV A. Wenger dự định dưỡng sức chân sút số 1 Van Persie vì sợ rằng ngôi sao Hà Lan có nguy cơ quá tải. Van Persie đã có mặt trong đội hình xuất phát của Arsenal 22 lần ở 23 vòng gần nhất.
Nhưng có lẽ tầm quan trọng của tiền đạo mang áo số 10 và cái duyên ghi bàn của anh vào lưới Blackburn – đội bị Van Persie 10 lần trong 12 trận đối đầu trước đây - khiến nhà cầm quân người Pháp thay đổi ý định. Nhờ đó, các CĐV chứng kiến Van Persie tiếp tục truyền cảm hứng với hat-trick và 1 đường chuyền cho Arsenal, đội thua 3-4 ở lượt đi.

Chamberlain (trái) và Van Persie ghi tổng cộng 5 bàn cho Arsenal. Ảnh: REUTERS
Khi đồng hồ mới nhảy sang 1 phút 22 giây, Van Persie đệm bóng trống trải trước khung thành sau pha chuyền ngang của Walcott, mở màn cho “ván tennis” của Arsenal tối 4-2.
Pedersen gỡ hòa 1-1 cho Blackburn ở phút 32 từ cú sút trực tiếp nhưng điều đó càng khiến Arsenal nóng mặt. Van Persie nâng tỉ số rồi tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ A. O. Chamberlain nâng cao cách biệt. Phút 41, số phận Blackburn xem như an bài khi hậu vệ Givet bị thẻ đỏ vì vào bóng 2 chân bằng gầm giày. Sang hiệp 2, M. Arteta, Chamberlain rồi Van Persie và Henry ghi thêm 4 bàn cho Arsenal, đội tạm thu ngắn cách biệt với đội hạng 4 Chelsea xuống còn 2 điểm.
Ngoài Van Persie, điểm sáng của Arsenal là Chamberlain, người chơi tốt nhất cho “pháo thủ” trong những trận gần đây.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.