Ba cái khó của thầy “Tô”
Hôm qua, tiếp tục là một ngày mà HLV Calisto chọn giải pháp im lặng. Không dưới 50 phóng viên các báo, đài đã chờ đợi trong mòn mỏi nhưng cuối cùng họ chỉ nhận những cái lắc đầu từ HLV trưởng. Mọi thông tin về tình hình ăn ở của đội chỉ được các cầu thủ xác nhận bằng những cái gật và lắc đầu.
Nhưng HLV Calisto im lặng là có lý của ông. Ông đang chịu đựng trước ba cái khó. Ông đang khó chịu và cảm thấy khó xuất phát từ điều kiện sinh hoạt không tốt ở làng VĐV. Chắc chắn ông cũng cảm thấy khó nói vì nếu ông nói tốt thì tức là đang dối lòng, còn chê bai thì đó không phải là cách ông vẫn làm khi gặp khó khăn. Nhưng cái khó nhất chính là việc ông đang đứng trước hai lựa chọn khó khăn.
Tình trạng của Trọng Hoàng được cải thiện là một tín hiệu mừng (bác sĩ Trần Anh Tuấn cho rằng tiền vệ này có nhiều cơ hội bình phục hoàn toàn chấn thương trước trận đấu U23 VN gặp Thái Lan) nhưng nó cũng ít nhiều đẩy HLV Calisto vào thế khó xử. Lúc này, ông sẽ phải đứng trước hai lựa chọn, một là tiếp tục chờ Hoàng “bò”, hai là đặt trọn niềm tin vào “diễn viên đóng thế” Thái Dương.
Nếu nói Trọng Hoàng tốt nhất và U23 sẽ chờ anh thì Thái Dương sẽ không còn động lực để cố gắng. Ngược lại, nếu khẳng định sẽ chọn Thái Dương để thế chân Trọng Hoàng thì tiền vệ xứ Nghệ sẽ không còn động lực để chạy đua với thời gian kịp bình phục.
Thế nên hai ngày im lặng của HLV Calisto cần nhận được những cái nhìn thông cảm. Ông đang làm tất cả để U23 là một khối thống nhất, mạnh cả về tinh thần lẫn thể lực, trước ngày đối đầu với Thái Lan.