Bài học con người

Sau 3 tuần tranh tài với những buồn, vui, Euro 2008 khép lại với ấn tượng lớn nhất không phải là những cách tân về chiến thuật, cách chuẩn bị... mà chính là con người!

Thành công của các cầu thủ lùn tại Áo – Thụy Sĩ cho thấy bóng đá hiện đại vẫn có chỗ cho những ngôi sao nhỏ con, miễn là họ có đủ thể lực, thông minh, lối chơi thích hợp và tinh thần quả cảm! Đó là lý do người Tây Ban Nha tự hào rằng họ đang đi đúng hướng – chọn lối chơi kỹ thuật, cầm bóng nhiều – khi đội tuyển có chiều cao trung bình thấp nhất giải vượt qua được các đội cao, to, thậm chí khỏe hơn họ như Thụy Điển, Hy Lạp, Ý, Nga (2 lần!) để vào đến trận chung kết. Hai cầu thủ Deco và Arshavin thuộc hàng thấp bé nhất đội Bồ Đào Nha và Nga, nhưng họ lại là linh hồn của đội bóng vì lối chơi thông minh và dám mạo hiểm – hai phẩm chất được các HLV lão làng Scolari và Hiddink đánh giá cao.

Ở các nhà cầm quân, phẩm chất giúp họ thành công là dám thay đổi, thậm chí gạt sang một bên cái tôi vì lợi ích chung. Như HLV Van Basten sẵn sàng nghe lời 7 trụ cột, chuyển từ sơ đồ 4-3-3 sang chiến thuật 4-2-3-1. Nhờ đó, Hà Lan bùng nổ tại giải lần này; hay nhà cầm quân Đức J. Loew chấp nhận góp ý của Ballack, tăng cường 2 tiền vệ phòng ngự giúp đội gây bất ngờ trước Bồ Đào Nha ở tứ kết.

Dĩ nhiên, trước khi thay đổi, các nhà cầm quân đã chuẩn bị nhiều phương án. Nhưng khi mọi phương án đều bị phá sản, đó chưa phải là tận cùng của thế giới. Người Thổ Nhĩ Kỳ đã cho chúng ta bài học này, không chỉ 1 mà 3 lần, khi thầy trò ông F. Terim thắng ngược CH Czech trong 3 phút cuối, lật đổ Croatia dù mất 8 người và suýt chút nữa gây sốc cho người Đức tại bán kết với chừng ấy con người!