Bài học cuối mùa

Liêm Thanh đã khóc nức nở; Gonzales cũng không kìm nổi xúc động. Cả đội Ngân hàng Đông Á (NHĐA) chiều qua sống trong cảm xúc rất thật và nước mắt bi tráng của những người đàn ông hiểu mình vừa chống chọi để vượt qua bão dữ. Ở một góc nhìn nào đó, có thể hiểu những dòng nước mắt này đánh dấu thời điểm kết thúc chuỗi ngày nhiễu nhương u tối, khởi đầu một trang mới hứa hẹn lành mạnh.

Trong trang mới sắp mở ra, có thể đội bóng này sẽ không còn đủ nội lực, tư thế của một “đại gia” trong làng bóng đỉnh cao vì đã dứt khoát đoạn tuyệt với những ngôi sao hàng đầu, giỏi về năng lực nhưng không đủ tin cậy về tư cách. Có thể cuộc cách tân của NHĐA sẽ không dễ dàng vì sự mỏng manh của đội hình trẻ, biến động về nhân sự hẳn sẽ dẫn đến những chuyển đổi về đấu pháp, lối chơi vốn đã thành truyền thống... Rất nhiều khó khăn đang chờ họ ở phía trước. Tuy vậy, chắc chắn một điều, ở trang mới vừa mở ra, họ sẽ không còn đương đầu với những bất trắc nảy sinh từ ngay trong lòng đội bóng, không phải chống chọi bất lực trước các âm mưu phá hoại đến từ chính đồng đội. Người ta có quyền chờ đợi một bầu khí mới lành mạnh, trong đó từ cán bộ lãnh đạo, HLV đến cầu thủ, tất cả đều chung vai vì sắc áo màu cờ.

Đoạn đường gian truân mà NHĐA vừa trải qua cùng cách thức mà cả tập thể câu lạc bộ này chọn lựa để vượt qua sóng gió phải chăng là bài học máu xương mà bất cứ câu lạc bộ nào cũng có thể tiếp nhận để làm hành trang trên con đường chuyên nghiệp hóa. Cả các quan chức liên đoàn cũng phải biết thấm thía từng chương mục của bài học này nếu họ không muốn mình xa lạ, thiếu trách nhiệm với tiền đồ bóng đá nước nhà.

V-League 2003 không có chất lượng cao nhưng nó cung cấp bài học cuối mùa đắt giá.