Ballack tiễn thầy mới

Chiến thắng ấn tượng của Đức trước Bồ Đào Nha (BĐN) cho thấy nguyên lý: Đừng bao giờ đánh giá thấp người Đức chỉ sau một, hai trận đấu. Càng bị đẩy vào thế đường cùng, Đức càng dữ dội.

Trước trận tứ kết đầu tiên, mọi thứ đều chống lại HLV J.Loew và các học trò. Beckenbauer, báo chí Đức chỉ trích dữ dội đoàn quân của họ, nâng Ronaldo và các ngôi sao Bồ lên tận mây xanh. Điều đó vừa thách thức lòng tự trọng của người Đức vừa là tâm lý thuận lợi để... dụ BĐN chơi đòn tấn công kiêu hãnh. Scolari và người Bồ có phần ngạo mạn khi công khai công bố đội hình trước trận đến 24 giờ. Một điều cần lưu ý khác là 2/3 trụ cột của BĐN được nghỉ đến 7 ngày, số ngày nghỉ quá nhiều, bất lợi cho một chu kỳ vận động của những vận động viên đỉnh cao.

Người Đức tinh ranh thấy hết mọi thứ và Loew cũng đã xếp đặt mọi điều để thoải mái lên khán đài làm khán giả (do án phạt cấm chỉ đạo 1 trận của UEFA). Sức mạnh Đức được phát huy tuyệt đối, đặc biệt người hùng ở trận tranh hạng 3 World Cup 2006 B. Schweinsteiger chơi một trận đấu để đời và nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Nhưng chính M. Ballack mới đại diện cho sự ranh mãnh, sự cứng rắn, lạnh lùng của người Đức. Cũng chỉ có Ballack mới qua mặt được trọng tài, đánh đầu ghi bàn thứ 3 cho đội tuyển Đức sau khi đẩy nhẹ đồng đội C. Ferreira ở Chelsea. Chắc hẳn Ballack hoàn toàn thoải mái và bật cười sau lúc kết thúc trận đấu, khi đồng đội Schweinsteiger - được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu - chạy thẳng lên khán đài ôm hôn bạn gái của mình một cách thắm thiết! Chưa bao giờ cả Podolski, Klose, Lahm, Ballack đồng loạt chơi đúng phong độ đến vậy. Cả thủ môn Lehmann vốn lóng nga lóng ngóng cũng chơi xuất thần trước các chân sút BĐN.

Họ xứng đáng, kiêu hãnh vào bán kết, dù đã phải “lết” vào tứ kết.

Còn BĐN? Sự kiêu hãnh quá mức đã làm họ thất bại. Triều đại Scolari với BĐN đã khép lại, dù trong tay ông từng có những hảo thủ lẫy lừng như Rui Costa, Luis Figo, Ronaldo, nhưng họ vẫn chỉ là một đội bóng cừ khôi chứ chưa thành một đội bóng lớn. Ballack đã tiễn, cũng là một cách đón Scolari về với Chelsea bằng bàn thắng của mình vào lưới BĐN. Thật cay đắng và cũng thật bi tráng. 22,5 triệu USD cho hợp đồng 3 năm với Chelsea - tiền thật nhiều nhưng vinh quang thì chưa chắc, ông Scolari!