Balotelli đối mặt án phạt cấm thi đấu 9 trận
(NLĐO)- “Ngựa chứng” Balotelli đang đối mặt với án phạt lên tới tổng cộng 9 trận sau khi FA tiết lộ họ đang cân nhắc tiến hành xử phạt tình huống vào bóng của Balotelli với Alex Song ở trận Man City gặp Arsenal tối chủ nhật vừa qua (8-4) mà trọng tài Martin Atkinson đã bỏ qua.



|
Mario Balotelli rối rít xin lỗi Chưa đầy một ngày sau sự bại trận của Manchester City trước Arsenal, tiền đạo “lắm tài nhiều tật” Mario Balotelli vô cùng “hối hận” và “rối rít” xin lỗi về những vụ quậy phá trong thời gian vừa qua với hi vọng tránh cảnh bị tống cổ khỏi đội bóng giàu mà anh “sắp mất đi rồi mới biết mình đã có”. Thời gian qua cầu thủ người Ý hết làm náo loạn buổi họp báo ra mắt tân HLV của Inter, đòi choảng đồng đội ngay trên sân, chơi bóng với tâm lý bất ổn, vào bóng thô bạo phải nhận thẻ đỏ, gây tai nạn như “cơm bữa”, lấy phá phách làm “niềm vui”, mặc dù thế huấn luyện viên Roberto Mancini vẫn kiền nhẫn đợi cậu học trò đồng hương của mình “hồi tâm chuyển ý” và phát huy tài năng. Nhưng trận thua Arsenal vừa qua như giọt nước làm tràn ly, chiến lược gia người Ý chỉ mong muốn anh chàng “siêu quậy” này bị treo giò lâu lâu, thậm chí sẽ tống cổ Balotelli khỏi sân Eithad ngay khi có thể. Ông tuyên bố: “Tôi hy vọng họ sẽ dành cho Balotelli một lệnh cấm thi đấu kéo dài. Phía trước Man City vẫn còn 6 trận đấu nhưng Balotelli sẽ không được ra sân thêm bất cứ lần nào nữa. Balotelli không phải là người xấu, trái lại anh ấy còn là một cầu thủ tuyệt vời. Nhưng nếu tôi tiếp tục sử dụng Balotelli thì chẳng khác này lại khiến Man City đối mặt với nguy cơ thi đấu trong tình cảnh thiếu người”. Đồng tình với đồng nghiệp ở Man City, huấn luyện viên Prandelli của đội tuyển Ýcũng rất chán ngán những trò quậy phá của Balotelli và đang cân nhắc khả năng không cho tên cầu thủ vào danh sách tham dự EURO 2012. “Tôi sẽ hỏi ý kiến CLB Man City vào cuối mùa giải để đưa ra quyết định cuối cùng”, HLV Prandelli cho biết. Balotelli khẳng định: “Tôi sẽ cố tu sửa bản thân, mọi người sẽ thấy tôi thay đổi như thế nào từ giờ đến cuối mùa giải. Tôi sẽ cố gắng thật nhiều để được cùng ĐT quốc gia tham dự EURO 2012. Tôi đã làm những việc ngu ngốc và điều đõ sẽ không lặp lại lần nữa”. Người đại diện Mino Raiola của Balotelli cũng cho biết trên tờ Sky Sports: “ Tôi đã nói chuyện với Balotelli, cậu ấy đã thật sự xin lỗi vì những điều đã xảy ra. Có thể với Roberto đây là một thất bại khó nuốt, nhưng không thể hoàn toàn trách Balotelli, tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với Roberto và CLB để đảm bảo quyền lợi cho Balotelli”. Mặc dù đã công khai xin lỗi nhưng liệu “ngựa chứng” có “quen đường cũ”?
Linh San (Theo The Sun) |