Bán kết Champions League: Real “chết” trên chấm 11 m

(NLĐO) - Cristiano Ronaldo, Kaka và Sergio Ramos trở thành tội đồ của Real Madrid khi thi nhau sút hỏng luân lưu 11 m rạng sáng 26-4, khiến “kền kền trắng” chia tay giấc mơ chung kết Champions League, nhường vé cho Bayern Munich vào gặp Chelsea. Trước đó, siêu sao Bồ Đào Nha ghi 2 bàn giúp Real dẫn trước trong 15 phút đầu nhưng CLB Đức cân bằng tỉ số sau 2 lượt 3-3.

img
C. Ronaldo sút hỏng luân lưu 11 m

img
Siêu sao Bồ Đào Nha thất vọng với chính mình ở loạt sút luân lưu

Một ngày sau khi Chelsea biến Barcelona trở thành cựu vương Champions League, đại diện Tây Ban Nha còn lại là Real Madrid cũng phải nói lời chia tay giải đấu danh giá nhất cấp CLB khi để thua Bayern Munich 1-3 trên chấm luân lưu 11 m dù trước đó đã giành được chiến thắng 2-1 sau 90 phút và chơi khá hay trong 30 phút hiệp phụ. Thất bại của Real và trước đó là Barca có lẽ là một nét thú vị lớn nhất của bán kết Champions League khi cả hai đội chủ nhà ở trận lượt cùng phải chịu cảnh cay đắng trao vé vào chung kết cho đội khách.

img
Ronaldo thẫn thờ sau trận bán kết với Bayern Munich

HLV Jose Mourinho bê gần như nguyên vẹn đội hình của Real Madrid trong trận thắng trước Barcelona trên sân Nou Camp vừa qua, ngoại trừ sự thay đổi duy nhất khi Marcelo được giao trọng trách thay Fabio Coentra không bảo đảm an toàn cho hành lang cánh trái. Điều này đồng nghĩa với việc Kaka và Higuain tiếp tục sẽ phải làm bạn với băng ghế dự bị. Bên kia chiến tuyến, Bayern Munich không có sự xáo trộn nào trong đội hình so với trận đấu lượt đi. Ribery và Robben được biết đang có mâu thuẫn với nhau nhưng cả 2 đều có mặt trong đội hình xuất phát.

img
Real chỉ nên trách mình khi sút hỏng 3 quả luân lưu

Cũng giống với trận lượt đi mà phần thắng 2-1 nghiêng về Bayern Munich, cả hai đội nhập cuộc với quyết tâm cao độ, đẩy tốc độ trận đấu lên khá cao. Ngay phút thứ 5, cả cầu trường Bernabeu bùng nổ khi Real được hưởng quả phạt đền sau khi Di Maria sút bóng chạm tay Alaba. Trên chấm phạt đền, Ronaldo đánh bại thủ thành Neuer, đưa “kền kền trắng” vượt lên dẫn 1-0. Không chịu lép vế, ngay sau đó Bayern cũng có câu trả lời với hai pha dứt điểm cận thành liên tiếp của Robben và Ribery.

Mọi chuyện tưởng như đã suôn sẻ hơn rất nhiều cho Real khi Ronaldo tiếp tục tỏa sáng với pha dứt điểm tinh tế ở phút 14 sau đường chuyền của Ozil để lần thứ hai khiến thủ thành Neuer phải vào lưới nhặt bóng. Tuy nhiên, đây cũng chính là thời điểm mà Real đã không thể bùng nổ được trước bản lĩnh của người Đức để rồi bị Bayern thu ngắn cách biệt với quả phạt đền ở phút 27 sau khi Gomez bị Pepe đốn ngã trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, cựu ngôi sao của Real Madrid Arjen Robben đã không còn mắc sai lầm như ở trận đấu gặp Dortmund cách đây hai tuần khi tung cú sút vừa đủ vượt qua tầm với của Casillas giúp Bayern thu ngắn tỉ số xuống 1-2.

Bàn thắng của Robben đưa trận bán kết trở lại vạch xuất phát bởi sau hai lượt trận, thế cân bằng đã được tái lập. Từ đây, người hâm mộ được chứng kiến một thế trận đôi công rất hay khi liên tục Ronaldo, Benzema bên phía Real và Robben bên phía Bayern có hàng loạt cơ hội được đồng đội kiến tạo nhưng không ai ghi được bàn thắng.

Kết thúc 90 phút nghẹt thở, hai đội tiếp tục giằng co ở hai hiệp phụ nhưng ngoại trừ tình huống té ngã kiếm phạt đền quá lộ liễu của Granero bị trọng tài phát hiện và phạt thẻ vàng, không đội nào có được cơ hội thực sự nguy hiểm. HLV Jose Mourinho cũng tỏ vẻ khó chịu trước sự bất lực của các học trò và đó cũng dự báo điều không lành trên chấm phạt đền cho “kền kền trắng” bởi ai cũng biết đá 11 m thì bản lĩnh sẽ quyết định thắng lợi mà khoản này thì Real không được đánh giá cao.

Quả thực mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn cho “kền kền trắng” khi ở hai lượt sút đầu tiên, hai ngôi sao đắt giá nhất của họ là C.Ronaldo và Kaka thi nhau sút hỏng trong khi Alaba và Gomez lại hoàn thành nhiệm vụ cho Bayern. Hy vọng tưởng như nhen nhóm lại cho Real khi Casillas xuất sắc cản phá được hai cú sút liên tiếp của Kroos và P.Lahm, thế nhưng cay đắng hơn, người được xem là cầu thủ hay nhất hiện tại trong hàng thủ đội chủ sân Bernabeu là Sergio Ramos lại không thể đánh bại được Neuer ở lượt sút thứ tư, bỏ lỡ cơ hội san bằng 2-2 cho Real để rồi cay đắng nhìn Bastian Schweinsteiger ấn định chiến thắng 3-1 cho “hùm xám” ở loạt đá luân lưu 11 m.
img
Schweinsteiger sau cú sút luân lưu 11 m quyết định
 

img
Cơ hội vô địch của Bayern cao hơn Chelsea vì họ được thi đấu trận chung kết trên sân nhà

Không thắng được bản lĩnh người Đức, thầy trò HLV Jose Mourinho chỉ còn biết tự trách mình bởi họ đã có quá nhiều lợi thế khi dẫn trước đến 2-0 nhưng lại không biết cách bảo toàn được chiến thắng. Ngược lại, Bayern Munich đang đứng trước cơ hội lớn giành được ngôi vương Champions League khi trở về sân Allianz Arena đá trận chung kết với Chelsea, đội bóng đã mất quá nhiều sức lực cũng như lực lượng sau trận đấu với Barcelona.
 
Tuy nhiên, nếu Chelsea mất 4 trụ cột bị treo giò ở trận chung kết thì Bayern Munich cũng vắng 3 trụ cột vì thẻ phạt, gồm David Alaba, Holger Badstuber and Luiz Gustavo.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.