Báo động đỏ cho ĐTLA

Rớt hạng không còn là nguy cơ với ĐTLA mà là một thực tế hiển hiện trước mắt khi họ vừa thua đậm Hà Nội ACB 1-3 ở vòng 10 Eximbank V-League 2011 và “chiếm” vị trí chót bảng!

Trước mùa giải này, nếu có người còn gọi ĐTLA là “đại gia” của bóng đá Việt Nam, chắc cũng không có nhiều người phản đối. Đội bóng của ông bầu Võ Quốc Thắng nằm trong số ít các CLB từng hai lần bước lên ngôi vương ở V-League. Trong mấy mùa gần đây, dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, nhất là kể từ sau khi HLV Calisto ra đi, “Gạch” vẫn kiên cường để không đánh mất bản sắc. Nhưng năm nay, ĐTLA có thể sẽ phải xuống hạng sau quãng thời gian quá dài tồn tại ở sân chơi mà các đội bóng thường xuyên phải làm mới mình, còn đội này lại chỉ quen làm mới cái tên trên băng ghế huấn luyện.

img
Chủ tịch ĐTLA Võ Quốc Thắng (trái) và Giám đốc điều hành Phạm Phú Hòa sau trận thua Hà Nội ACB 1-3. Họ cùng cộng sự sẽ làm gì để giải cứu thầy trò HLV McMenemy? Ảnh: HẢI ANH
Trở lại với trận “chung kết ngược” trên sân Hàng Đẫy chiều 10-4, giữa Hà Nội ACB và ĐTLA, cả hai đội đều đã bị dồn đến bước đường cùng. Ở tình thế ấy, “Gạch” lẽ ra phải là đội có nhiều động lực hơn khi mang trong mình niềm tự hào “đại gia”, còn Hà Nội ACB dù sao cũng mới trở lại sân chơi V-League mùa này.

Thế nhưng, cứ nhìn cách hai đội nhập trận có thể thấy dường như Hà Nội ACB còn lưu luyến V-League hơn ĐTLA. Gần như ở pha tấn công có nét đầu tiên, Thành Lương và đồng đội đã xé toang mành lưới ĐTLA với pha đánh đầu chính xác của Lucas Cantoro. Riêng trong hiệp một, Cantoro đã không dưới 3 lần khuấy đảo hàng thủ chơi lúng túng của khách.

Sang hiệp 2, không hiểu HLV McMenemy đã chỉ đạo học trò những gì nhưng ĐTLA càng chơi càng tệ. Bàn thắng thứ 2 của Cantoro ở phút 57 là điều tất yếu khi hàng thủ của ĐTLA để anh dễ dàng bật cao dứt điểm. Hai phút sau, thầy trò McMenemy thực sự vỡ trận, còn Cantoro hoàn thành cú hat-trick ấn tượng sau khi được trung vệ đội khách biếu không cho một đường chuyền dọn cỗ. Đến phút 72, Danny vớt vát chút thể diện cho ĐTLA nhưng đó là tất cả những gì mà đội khách làm được trong trận này.

Khi trọng tài chính Đỗ Quốc Hoài thổi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ ĐTLA đổ gục xuống sân. Nhiều khán giả trên sân Hàng Đẫy cũng phải thương cảm cho đội bóng đất Long An. Nếu không thể thoát khỏi vị trí chót bảng khi lượt đi kết thúc, ĐTLA cũng rất khó chống lại quy luật khắc nghiệt xuống hạng cuối mùa này. Lịch sử V-League cho thấy mới chỉ có Hà Nội T&T ở mùa giải 2009 xếp chót lượt đi nhưng đã trụ hạng thành công.

Các đối thủ sắp tới của ĐTLA cũng đang rất cần điểm cho mục tiêu trụ hạng như Hòa Phát Hà Nội, Thanh Hóa,; còn CS. Đồng Tháp lại là một trong những đội đáng ngại nhất V-League lúc này.