Barca, M.U gần tới đích

Thắng đậm Sevilla 4-0, Barcelona duy trì cách biệt 6 điểm ở ngôi đầu Giải Vô địch Tây Ban Nha trong lúc đội đầu bảng giải ngoại hạng Anh M.U nới rộng khoảng cách lên 3 điểm sau chiến thắng 2-0 trước Portsmouth

Đội đầu bảng Giải Vô địch Tây Ban Nha Barcelona tiếp tục thể hiện phong độ đáng kinh ngạc trong giai đoạn nước rút cuối mùa khi đánh bại Sevilla, CLB hiện xếp vị trí thứ 3 với tỉ số 4-0 trong trận đấu muộn vòng 32 vào rạng sáng 23-4.


Chiến thắng này giúp Barca duy trì cách biệt 6 điểm với Real Madrid khi giải chỉ còn 6 vòng đấu. Ba điểm vào rạng sáng 23-4 càng ấn tượng hơn khi Barca chứng tỏ họ vẫn đủ sức thắng và thắng đẹp ngay cả lúc L. Messi ngồi ngoài vì đau dạ dày. Bốn bàn này nâng tổng số lần phá lưới đối phương của Barca mùa này lên 92 lần và các học trò của HLV P. Guardiola đang hướng đến mục tiêu phá kỷ lục 107 bàn do đại kình địch Real lập ở mùa họ vô địch vào năm 1990.


Trước trận đấu này, các cầu thủ và CĐV Sevilla mừng thầm khi không thấy Messi có tên trong danh sách thi đấu. Siêu sao người Argentina này chính là hung thần của Sevilla ở trận lượt đi khi anh góp 2/3 bàn trong chiến thắng 3-0 của Barca ngay trên sân khách. Tuy nhiên, Sevilla sớm nhận ra rằng họ đã lầm. Tiền vệ A. Iniesta đã thay thế xuất sắc vai trò của Messi vào rạng sáng 23-4 khi ghi bàn mở tỉ số ngay phút 2 và kiến tạo 3 bàn còn lại cho S. Eto’o (pha lập công thứ 27 ở mùa này), Xavi và T. Henry (bàn thứ 16 của tiền đạo Pháp). Barca thi đấu và ghi bàn cứ như họ đang phối hợp với nhau trong một buổi đấu tập!

img
Tiền đạo Eto’o của Barcelona uy hiếp khung thành thủ môn đội Sevilla. Ảnh: REUTERS


Cuối tuần này, Barca sẽ làm khách tại sân của Valencia. Với chiến thắng 2-1 trước Real Betis, Valencia thu ngắn cách biệt với Sevilla xuống còn 2 điểm. Đó là trận thắng thứ 5 liên tiếp của Valencia, đội quyết tâm đòi lại món nợ thua Barca 0-4 ở lượt đi. Đây chắc chắn là trận đấu đáng xem bởi giới hâm mộ chờ đợi liệu HLV Guardiola có giữ chân vài trụ cột cho trận tiếp Chelsea ở bán kết lượt đi Champions League giữa tuần sau hay là căng sức cho cả hai mặt trận.


Tại Anh, M.U tiến gần hơn đến chức vô địch Anh lần thứ ba liên tiếp khi thắng nhẹ nhàng Portsmouth 2-0 trong trận đấu bù rạng sáng 23-4, giúp “Quỷ đỏ” gia tăng cách biệt với Liverpool lên 3 điểm trong lúc đấu ít hơn 1 trận. Tuy nhiên, M.U phải trả giá khá đắt cho chiến thắng khi hai hậu vệ chơi ở cánh phải là G. Neville và J. O’Shea lần lượt rời sân vì chấn thương mắt cá chân.

Giành được 3 điểm nhưng HLV Ferguson vẫn không hài lòng khi các học trò bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp 1 sau bàn mở tỉ số sớm của Rooney. Chỉ khi Carrick ấn định tỉ số ở phút 82, nhà cầm quân Scotland mới thở phào nhẹ nhõm. Trận này, tiền đạo Berbatov không được sử dụng.


Trong lúc đó, Chelsea hết hy vọng bám đuổi M.U cũng như bỏ lỡ cơ hội tái chiếm vị trí nhì bảng của Liverpool khi bị Everton cầm chân 0-0 trên sân nhà trong trận đấu bù cùng giờ. Trước một đội khách chơi phòng ngự tốt, Chelsea chơi bế tắc. Họ kém M.U 4 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. HLV G. Hiddink của Chelsea nhìn nhận: “Chúng ta cần thực tế nên tôi nghĩ đội sẽ phải tập trung sức cho 2 mục tiêu còn lại: Champions League và chung kết Cúp FA với Everton”.

CĐV Juventus lại quậy

Một ngày sau khi Juventus bị phạt phải thi đấu trận kế tiếp ở Serie A trên sân nhà không có khán giả vì CĐV của họ có lời lẽ phân biệt chủng tộc với tiền đạo M. Ballotelli, những ủng hộ viên quá khích của Juve lặp lại hành động tương tự trong trận bán kết lượt về cúp nước Ý với Lazio. Mục tiêu vẫn là Ballotelli. Điều đáng buồn là Juve thua Lazio 1-2 ngay trên sân nhà và bị loại với tổng tỉ số 2-4. Kết quả này khiến HLV C. Ranieri khó được giữ lại khi mùa bóng này kết thúc.