Barton lại giở thói côn đồ
Tiền vệ Joey Barton đối mặt với án treo giò 3 trận và khoản tiền phạt lớn sau khi giở thói côn đồ ngay trong trận Sunderland hòa Newcastle 1-1 tối 10-11. Tiền vệ 25 tuổi của Newcastle này đã đạp vào người D. Etuhu của chủ nhà khi hiệp 1 sắp kết thúc.
Hành động bạo lực của cầu thủ người Anh khiến Etuhu nổi giận và hai người gây hấn với nhau, may mà được can ngăn kịp thời. Dù trọng tài bỏ qua Barton trong tình huống đó, nhưng tiểu ban kỷ luật LĐBĐ Anh cho biết sẽ ban hành án kỷ luật đối với anh sau khi xem xét băng ghi hình vào hôm nay, 12-11.
Điều đáng nói là Barton tạo ra rắc rối mới trong lúc rắc rối cũ chưa giải quyết xong. Ngày 22-11 tới, cầu thủ được xem là xấu tính nhất bóng đá Anh hiện nay phải hầu tòa Manchester Crown về vụ anh hành hung đồng đội cũ ở đội Manchester City là O. Dabo, người bị sưng mắt và rạn xương gò má do bị Barton đánh trên sân tập! Do vụ này, Man City phạt anh 100.000 bảng Anh và rao bán anh. Không hiểu sao tân HLV S. Allardyce lại chịu chi đến 5,8 triệu bảng Anh rước tiền vệ lắm tật và có chân trái khá khéo này.
Trước đó, Man City tính chuyện đuổi anh sau quá nhiều rắc rối Barton gây ra cho đội. Tháng 7-2005, anh bị đuổi về nước và bị phạt đến 2 tháng lương sau khi đánh nhau với một CĐV Everton trong một khách sạn tại Bangkok, lúc đội đang tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới. 13 tháng sau, Barton lại bị phạt 2.000 bảng Anh vì cởi quần khoe mông về hướng CĐV Everton và tháng 3 năm nay, bị bắt về tội hành hung một tài xế taxi. Hung dữ ngoài đời nên trên sân cỏ, chẳng có gì lạ khi Barton nhận 2 thẻ đỏ và 22 thẻ vàng trong vòng 2 năm qua!