Bất an với ngoại binh mới
Thể Công, XM.Hải Phòng và T&T Hà Nội không ngần ngại bỏ ra cả núi tiền để “thay máu” ngoại binh trước giai đoạn 2 nhưng chưa đội nào cảm thấy an tâm
Thể Công đã cho toàn bộ số ngoại binh của mình... “lên đường”, không trừ một ai, từ Nista cho đến Endene, từ Raphael cho đến Nyom Nyom. XM.Hải Phòng cũng chỉ còn giữ lại hai cái tên cũ là tiền vệ Leandro và Achaw, ngoại binh lành tính nhất và cũng không làm mình làm mẩy như Pimenta, Trindade hay Allan. T&T Hà Nội, sau khi lấy về Agostinho và Cassiano, vẫn đang thử việc thêm vài cầu thủ trong diện cho mượn đến từ V.Ninh Bình của nhà môi giới Trần Tiến Đại.

Tiền đạo Gibson, một trong 3 ngoại binh của Thể Công mới đến từ
Chọn vội cho kịp thời hạn
Ngoài Thể Công khá kỹ lưỡng trong việc tuyển lựa ngoại binh, hai đội còn lại là T&T Hà Nội và XM.Hải Phòng đều đang sử dụng những giải pháp tình thế. Thể Công là đội bóng duy nhất không thông qua môi giới mà trực tiếp lên đường sang
Thể Công còn chẳng thể yên tâm nên XM.Hải Phòng và T&T Hà Nội xem ra cũng quyết định khá nhanh chóng bởi không còn nhiều sự lựa chọn khi thời hạn đăng ký cầu thủ giai đoạn 2 sắp kết thúc. HLV Vương Tiến Dũng của XM.Hải Phòng nói: “Trong số hơn 10 ngoại binh bị các đội khác sa thải và được các nhà môi giới đưa đến, tôi thực sự chỉ chọn được... một người. Nhưng CLB đặt chỉ tiêu phải lấy từ 2-3 người nên có thể những người này sẽ chỉ gắn bó với chúng tôi nửa mùa bóng còn lại”.
Ngoại binh hay “trở mặt”
Bên cạnh nỗi lo lấy nhầm “hàng kém chất lượng”, các đội bóng nhà giàu kể trên còn rất sợ gặp phải những ngoại binh mang trong đầu tư tưởng “phản loạn” và “chơi xấu”. Thể Công buộc phải gạt bỏ những ngoại binh kiểu này như một giải pháp không thể không làm trước khi những khối ung nhọt ấy phá nát đội bóng.
HLV Vương Tiến Dũng cũng cảm nhận ngoại binh dễ nổi loạn hơn nhiều so với nội binh: “Có những cầu thủ mùa trước rất lành tính nhưng mùa này đột nhiên tôi thấy họ thường chỉ tập luyện đối phó hoặc mắc bệnh ngôi sao”. Trong bối cảnh các CLB ở V-League đều nhìn vào “hàng ngoại” của nhau mà đánh giá sức mạnh thì những đội đang rơi vào thế khó như T&T Hà Nội lại là những đội có khả năng rủi ro cao nhất. Tân HLV Nguyễn Hữu Thắng thừa nhận: “Do thời gian quá gấp, nên chúng tôi gần như chọn theo cảm tính, quan sát họ trong những buổi tập. Còn để tìm được một cầu thủ ngoại thích hợp, phải cần thời gian thử việc ít nhất một tháng, phải qua những trận đấu thực sự mới có thể đánh giá khả năng của họ”.
Một điều mà có lẽ tất cả các HLV đều biết nhưng ngại nhắc đến là môi trường trong các đội bóng VN cũng khiến cho các ngoại binh sinh hư!
|
Gánh nặng tiền lương
|